1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nước mắt hung thủ giết người nơi xử án

(Dân trí) – Suốt phiên xử, Vân liên tục ngoái nhìn về phía sau, nơi hàng ghế có người mẹ già còm cõi ngồi. Đứa con gái bị thiểu năng trí tuệ ngây dại thập thò ngoài hành lang với ánh mắt vô hồn. Nhìn cảnh ấy, gã bật khóc...

Sáng ngày 4/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Đình Vân (SN 1974, thôn Thành Vinh, xã Xuân Vinh, huyện Thọ Xuân- Thanh Hóa) với tội danh “giết người”.

Từ lúc bước vào phòng xử án, Nguyễn Đình Vân không khỏi lo lắng, sợ sệt trước ánh nhìn thù hận của đông đảo người nhà phía bị hại ngồi hàng ghế dưới. Phía bên này, người nhà gã chỉ có người mẹ già nua, còm cõi, nước mắt lưng tròng nhìn gã.

Giết người vì bị xô ngã

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa thì vào khoảng 19h ngày 5/5/2013, Nguyễn Đình Vân lấy thùng đựng thức ăn bỏ lên xe đạp mang ra đồng cho bò ăn. Khi đi đến đoạn cổng nhà ông Nguyễn Đức Nguyệt (cùng thôn), Vân gặp anh Nguyễn Văn Linh (SN 1988, thôn Ngọc Quang I, xã Xuân Tân- Thọ Xuân) đang đứng giữa đường. Vân nói “tránh ra cho tao đi”, anh Linh nói “tao cứ đứng ở đây” đồng thời dùng chân đạp vào xe Vân khiến Vân ngã xuống đường.

Nguyễn Đình Vân trước vành móng ngựa
Nguyễn Đình Vân trước vành móng ngựa

Vân dựng xe đứng lên rồi tiếp tục mang thức ăn cho bò. Tuy nhiên, do ức chế chuyện bị anh Linh đạp ngã, đến 20h45' cùng ngày, Vân lấy một con dao nhọn dài 20cm đi ra khu vực cổng nhà ông Nguyệt. Vẫn thấy anh Linh đang đứng ở đó nên Vân nói “Răng lúc nãy làm đổ cám của tao?”. Anh Linh tiến về phía Vân thì bị Vân dùng dao đâm một nhát vào ngực trái. Đâm anh Linh xong, Vân bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Linh ngay lúc đó được đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Một ngày sau khi gây án, Nguyễn Đình Vân bị Công an huyệnThọ Xuân bắt khẩn cấp. Sau 4 tháng điều tra, Vân bị kết án tội danh “giết người” với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã tước đoạt mạng sống của người khác.

Nước mắt muộn màng

Suốt cả phiên xử án, Vân liên tục ngoái nhìn về phía sau, nơi hàng ghế có người mẹ già còm cõi ngồi dõi theo phiên xử, đứa con gái ngây dại thập thò ngoài hành lang với ánh mắt vô hồn. Nhìn cảnh ấy, gã bật khóc rồi đưa đôi tay đang bị còng len lén lau nước mắt.

Đứa con thiểu năng trí tuệ của Vân len lén nhìn cha với ánh mắt vô hồn
Đứa con thiểu năng trí tuệ của Vân len lén nhìn cha với ánh mắt vô hồn

Gã không khỏi run rẩy, luống cuống mỗi khi nghe HĐXX thẩm vấn. Gã cúi đầu ân hận bởi một phút nóng giận đã ra tay tước đoạt mạng sống của anh Linh nhưng gã vẫn cố gắng nói rành rọt từng lời xin HĐXX giảm tội để sớm trở về nuôi mẹ già và hai đứa con nhỏ và trả món nợ cho gia đình bị hại.

Gã cho biết do hoàn cảnh quá khó khăn, vợ hắn đã bỏ đi để lại cho hắn hai đứa con nhỏ, một đứa bị thiểu năng trí tuệ do chất độc da cam. Gã đi tù, người mẹ gần 80 tuổi của gã phải gánh vác tránh nhiệm thay gã là trả nợ và nuôi con. Nói đến đó, nước mắt của kẻ giết người lã chã rơi.

Đứa con thiểu năng trí tuệ của Vân len lén nhìn cha với ánh mắt vô hồn
Mặc dù bị lực lượng công an ngăn cản, người mẹ già nua ấy vẫn cố ôm đứa con tội lỗi lần cuối trước khi gã bị giải về trại giam
 

HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Vân 17 năm tù giam, bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 85 triệu đồng. Tòa vừa tuyên án, Vân đưa tay ôm mặt khóc.

Phiên xử kết thúc, người mẹ già nua cố ôm gã con tội lỗi ấy lần cuối trước khi gã bị đưa đi. Những giọt nước mắt muộn màng của gã lại rơi...
 
Nguyễn Thùy