1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nửa đêm cháu mua 30 lít xăng đốt cả gia đình cậu

Do mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, nửa đêm gã thanh niên trong cơn say bí tỉ đã đem 30 lít xăng châm lửa đốt cháy cả gia đình cậu khiến 4 người bị bỏng nặng.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, rạng sáng ngày 3-7, Khoa Phỏng tiếp nhận 4 nạn nhân bị phỏng xăng trong vụ đốt nhà tại tỉnh Đồng Tháp.
 
Ông Điểm đang được điều trị tại Khoa Phỏng
Ông Điểm đang được điều trị tại Khoa Phỏng
 
Bốn nạn nhân gồm: Nguyễn Văn Điểm (SN 1959, ngụ Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp) bị phỏng 36% diện tích, 24 % độ sâu; Nguyễn Văn Hiền (SN 1968) phỏng 67% diện tích, 61% độ sâu; chị Nguyễn Thị Nơi (SN 1976, con ông Điểm) bị phỏng 36% diện tích, 24% độ sâu; anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1986) bị phỏng 55% diện tích, 24 % độ sâu.
 
Trưởng khoa Phỏng, BS Trần Đoàn Đạo cho biết tất cả các nạn nhân nói trên đều bị phỏng độ nặng, trong đó nạn nhân Hiền đang được theo dõi phỏng đường hô hấp, riêng nạn nhân Tuấn sẽ được rạch giải áp hai bên cẳng chân do phỏng sâu nặng.
 
Thông tin ban đầu cho biết, do mâu thuẫn gia đình, khoảng 23 giờ ngày 2-7, Kiều Quyết Chiến (26 tuổi, cháu kêu ông Điểm là cậu) đã mua 30 lít xăng đến nhà cậu châm lửa đốt.
 
Do ngọn lửa bùng cháy quá nhanh nên những người trong nhà chạy không kịp. Tất cả các nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp) sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.
 
Riêng Kiều Quyết Chiến sau khi châm lửa đốt bị cháy nhẹ nên lao xuống mương nước gần nhà, vết thương không đáng kể, đang được chăm sóc tại Bệnh viện Sa Đéc.
 
Theo NLĐ