1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Nỗi đau tột cùng của gia đình thai phụ sau vụ thảm sát

(Dân trí) - Đã một tuần trôi qua sau vụ án mạng kinh hoàng, tên sát nhân 17 tuổi giết chết thai phụ bằng 27 nhát dao. Nỗi đau của người chồng, những bậc sinh thành mãi là một vết thương khó nguôi ngoai.

Án mạng trong ngày giỗ

Nạn nhân là chị Lê Thị Giang (SN 1983, trú tại xóm 10, xã Tân Ninh, Triệu Sơn) bị sát hại dã man khi đang mang bầu 5 tháng tuổi. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định hung thủ là Trần Quang Đức (SN 1995), vừa học hết lớp 11, là “hàng xóm tốt bụng” bấy lâu nay với gia đình nạn nhân.

Ôm đứa con gái đầu mới được 3 tuổi vào lòng, tay khẽ lay nhẹ để ru con ngủ, anh Hoàng Tư Chung (chồng chị Giang) cố tỏ ra cứng rắn trước nỗi đau mất vợ và đứa con trai chưa kịp chào đời. Suốt mấy đêm nay anh không chợp mắt, mỗi khi nhắm mắt, lại thấy hình bóng vợ mình hiện về ngồi bên cạnh hai bố con.

 Hai bố con anh Chung đau đớn trước cái chết của chị Giang.
 Hai bố con anh Chung đau đớn trước cái chết của chị Giang.

Anh Chung tâm sự: “Khoảng 5h15' buổi sáng hôm xảy ra sự việc, tôi dậy sớm để kịp ra bến chở khách đi Hà Nội theo hợp đồng. Khi tôi dậy và đi ra sau thấy Giang dậy từ trước đó và đang quét dọn và chuẩn bị đồ làm cơm cúng giỗ. Vì là ngày giỗ nên tôi định không đi mà ở nhà lo cơm nước nhưng Giang lại khuyên tôi phải đi làm kẻo lỡ hợp đồng với khách, công việc nhà đã có cô ấy lo”.

Vậy mà chưa đầy 30 phút ra khỏi nhà, trên đường ra bến xe, anh nhận được điện thoại báo chuyện chẳng lành, anh liền tức tốc quay về, lúc này người dân đã đưa vợ anh đi bệnh viện cấp cứu. “Đến giờ tôi vẫn chưa thể nào tin được chuyện đau lòng này lại xảy ra”, anh Chung buồn bã.

Chị Giang vốn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tuổi thơ của chị sớm thiếu tình thương của bố. Suốt bao nhiêu năm trời, hai mẹ con chị sống côi cút trong gian nhà tranh vách nứa. Học hết lớp 12, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị thôi học, ở nhà đỡ đần mẹ già côi cút.

Năm 2007, chị nên duyên vợ chồng với anh Chung. Vì thấy nhà vợ neo người, chỉ có hai mẹ con, mẹ chị Giang lại già yếu nên anh Chung về ở rể bên nhà chị Giang. Sau khi cưới anh Chung vẫn chăm chỉ lái xe kiếm tiền trang trải cuộc sống, còn vợ vẫn cần mẫn mở quán hàng tạp hóa bán ngay trước gian nhà nhỏ của mình, hai vợ chồng sống rất hòa thuận.

Năm 2009, vợ chồng anh Chung sinh được cô con gái đầu lòng, niềm vui như được nhân đôi khi gia đình có thêm thành viên mới. Nghĩ về người vợ quá cố, nước mắt người đàn ông bất hạnh ứa ra: “Từ ngày nên duyên vợ chồng, gia đình tôi luôn sống trong hạnh phúc, chan hòa tình cảm. Sống với anh em họ hàng, bà con chòm xóm không để ai phải buồn phiền hay căm ghét. Vợ tôi là người thảo hiền nên được mọi người hết sức quý mến, vậy mà vợ tôi phải chết trong đau đớn khổ sở. Cái chết của vợ và đứa con chưa kịp chào đời là một nỗi đau quá lớn”.

Gia đình Đức cửa đóng then cài từ hôm xảy ra án mạng đến nay.
Gia đình Đức cửa đóng then cài từ hôm xảy ra án mạng đến nay.

Nói về đứa con bé bỏng của mình, anh Chung cho biết: “Đã nhiều ngày trôi qua, cháu vẫn chưa biết tin mẹ cháu đã bị giết hại. Đêm nào cháu cũng quấy khóc đòi mẹ cho bằng được. Nửa đêm nghe tiếng cháu kêu gọi mẹ, lòng tôi như tan nát ra từng khúc một”.

Bà Phạm Thị Xuyến - mẹ đẻ chị Giang năm nay đã ngoài 50 tuổi, làm nghề buôn bán hàng tạp hóa. Bà Xuyến sớm mất đứa con gái đầu, sau vài năm chồng bà đột ngột qua đời. Những tưởng chị Giang trưởng thành, bà sẽ có chỗ dựa lúc tuổi già. Nhưng chuyện đau lòng sớm ập xuống, từ hôm ấy đến giờ bà ngất lên ngất xuống liên tục khiến tinh thần suy sụp.

Gia đình và chân dung kẻ sát nhân

Là hàng xóm láng giềng, sớm tối có nhau nên khi nghe tin Đức là hung thủ nhẫn tâm sát hại chị Giang, gia đình hung thủ hết sức bàng hoàng và bất ngờ. Có lẽ nỗi dằn vặt vẫn còn đeo bám bà Ngô Thị Sự (bà nội Đức) cho đến lúc nhắm mắt.

Bà Sự nay đã ngoài 80 tuổi, chồng mất sớm nên một mình nuôi 6 người con khôn lớn, được ăn học tử tế. Bố của Đức là ông Trần Quang Bình (SN 1965), hiện là giáo viên trường THCS Tân Ninh. Mẹ là Nguyễn Thị Thường, là người phụ nữ hiền lành, đảm đang quanh năm bán hàng ăn gần nhà. Gia đình ông Bình sinh được 2 người con, anh trai Đức vừa thi đại học, còn Đức cũng vừa học xong lớp 11. Họ sống với hàng xóm láng giềng mặc dù khép kín, ít giao lưu với người ngoài, nhưng cũng chưa bao giờ va chạm với ai. Từ ngày Đức gây án, bố mẹ và anh trai đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bà Tạ Thị Hòa, một người hàng xóm tâm sự: “Ông Bình ít giao lưu đi lại với dân làng nên mọi người không biết nhiều. Mẹ của Đức thì hiền lành, tử tế và sống rất chan hòa”. Theo thông tin người dân cho biết, từ ngày đối tượng Đức gây án, bố mẹ và anh trai hung thủ đã trốn khỏi địa phương, đến nay chưa rõ tung tích.

Sinh ra trong một gia đình khá có điều kiện, được ăn học tử tế nhưng Đức không chịu rèn luyện, sa vào cờ bạc ăn chơi lêu lổng. Hắn hiện vừa học hết lớp 11, dù mới 17 tuổi nhưng hắn được mọi người biết đến là một kẻ lì lợm, côn đồ. Hai năm học cấp 3 thì đã có 3 lần Đức bị nhà trường đuổi học vì tội đánh cô giáo.

Tên sát nhân Trần Quang Đức tại cơ quan CSĐT.
Tên sát nhân Trần Quang Đức tại cơ quan CSĐT.

Năm lớp 11, một lần Đức bị cô giáo phát hiện chơi trong giờ học bài. Sau vài lời nhắc nhở của cô giáo, hắn liền thẳng tay tát liên tiếp hai cái vào mặt cô giáo của mình. Sau lần đó, Đức bị đuổi học, được thời gian thì chuyển sang trường khác học.

Hôm xảy ra án mạng, Đức vẫn bình tĩnh ra xem và còn hỏi mọi người: “Chuyện gì mà đông người vậy?”. Mặc dù bản thân là kẻ giết chị Giang nhưng đối tượng Đức vẫn rất bình tĩnh, sau khi về nhà, y thay quần áo rồi ra chợ bán hàng cho mẹ. Mãi tới khi cơ quan công an triệu tập lấy lời khai, hắn mới bị bại lộ.

Kẻ sát hại đã bị bắt và sẽ sớm bị pháp luật trừng trị đích đáng nhưng nỗi đau mà y gây ra cho gia đình nạn nhân có lẽ sẽ là một vết thương khó lành.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên