Nổ súng giữa ban ngày, khu dân cư náo loạn

(Dân trí) - Nhiều người dân sống tại hẻm 66, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ súng vào chiều 6/1, khiến một người bị thương.

 

 

Hẻm 66 nơi xảy ra vụ nổ súng

Hẻm 66 nơi xảy ra vụ nổ súng

 

Vụ việc xảy ra vào chiều 6/1, trước số nhà 66/80, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM, khiến một thanh niên phải cấp cứu.

 

Nạn nhân là V. H. C (30 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

 

Theo nhiều người dân sống tại hẻm 66 kể lại, trước thời điểm xảy ra vụ nổ súng, nhiều người dân thấy hai thanh niên đi trên một chiếc xe gắn máy rồi dừng lại trước số nhà 66/80 và gọi điện cho một ai đó. Ít phút sau một thanh niên khác xuất hiện.

 

Sau một hồi tranh cãi, hai thanh niên đi trên xe gắn máy rút ra một khẩu súng và bắn lên trời khiến cả khu phố hoảng sợ. Nhiều người đang ngồi chơi ngoài hẻm liền chạy vào nhà đóng cửa lại. Chưa dừng lại ở đó, một trong hai thanh niên này còn rút ra một con dao đâm một nhát vào vai anh C. khiến anh này gục tại chỗ. Sau đó cả hai lên xe rời khỏi hiện trường.

 

Người dân nhanh chóng đưa anh C. vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo có vụ nổ súng, công an phường 21 và các đơn vị nghiệp vụ công an quận Bình Thạnh đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ nổ súng.

 

Đến 18 công tác khám nghiệm vẫn đang được tiến hành. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

 

Thảo Trần