1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Người dân “tố” bị công an xã đánh nhập viện vì nghi ăn trộm gà

(Dân trí) - Để điều tra một vụ ăn trộm gà, công an xã Tân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tạm giữ và đánh chị Trần Thị Nhu đến nhập viện. Trong khi đó, lãnh đạo xã Tân Thành lại không nhớ rõ là mình ký lệnh tạm giữ chị Nhu bao nhiêu lần...!

Câu chuyện hy hữu đó đang gây xôn xao người dân hai xã Tân Thành (huyện Yên Thành) và Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) suốt mấy tuần qua.

Làng quê xôn xao vì vụ ăn trộm gà

Trong đơn gửi đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng, chị Trần Thị Nhu trú tại xóm 4, Nam Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An) phản ánh: Tối ngày 25/8, chị Nhu có nhận được thông tin nhà em gái mình là chị Trần Thị Lý (xóm Tân Vĩnh, xã Vĩnh Thành) bị mất trộm 13 con gà. Khi chị Nhu lên nhà chị Trần Thị Minh (xóm Thị Tứ, xã Tân Thành) thì phát hiện có gà chị Lý trong số đàn gà mà chị Minh vừa mua của anh Hoàng Văn Hùng (xóm 2, xã Tân Thành). Sau khi trình bày sự việc, chị Nhu được chị Minh đồng ý cho đưa 13 con gà về cho chị Lý.

Chị Nhu đang gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.
Chị Nhu đang gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng.

“Trên đường tôi chở gà về thì chúng bị sổng ra ngoài do bao tải buộc không chặt. Lúc đó, chị Nguyễn Thị Nhung (ở xóm Thị Tứ) thấy có 3 con gà của chị ấy mất nên chị ấy nhận. Nhưng do trời tối, không biết con gà nào của ai nên tôi nói ngày mai vào để nhận lại”, chị Nhu cho biết.
 
Đến 23h, công an xã Tân Thành cùng với chị Nhung, chị Lý lập biên bản và tạm giữ số gà trên để điều tra vụ việc. Tại biên bản làm việc ghi rõ: “số gà của chị Nhung 3 con, còn lại 10 con của chị Lý”.

Thế nhưng, đến khoảng 10h sáng ngày 28/8, chị Nhu “bất ngờ” được mời lên trụ sở ủy ban xã Tân Thành để làm việc về vụ ăn trộm gà. “Lúc đến nơi thì tôi bị ông Hùng, trưởng công an xã Tân Thành bảo ông Đích, phó công an xã còng tay tôi. Sau khi còng tay tôi, ông Hùng đã tát tôi, tiếp đến ông Đích tát tôi và dùng những lời lẽ xúc phạm, buộc tôi phải viết theo tường trình của họ nhưng tôi không đồng ý. Đến 22h ngày 29/8 tôi mới được công an xã cho về”, chị Nhu kể.

Khoảng 16h ngày 12/9, trong lúc đang gặt lúa ngoài đồng chị Nhu lại được gọi điện thoại lên trụ sở UBND xã Tân Thành để làm việc. Chị Nhu cho biết: “Lần này, tôi bị ông Đích còng tay và đưa ra cột cờ UBND xã Tân Thành xích lại. Đến 20h, tôi mới được ông Đích đưa vào phòng trực, còng tay tôi vào xe máy và đóng cửa để một mình tôi trong phòng. Sau đó, ông Hùng, ông Đích quay lại cùng với một số công an viên xã Tân Thành tiếp tục đánh tôi. Tối ngày 13/9 họ ép tôi viết theo đơn của họ về việc tôi có tham gia vào một vụ trộm cắp mà tôi không hề biết đến. Vì bị đánh đập đau quá, không chịu được nên tôi phải viết theo đơn yêu cầu của họ”.

Hiện trường vụ mất trộm gà tại nhà chị Trần Thị Lý
Hiện trường vụ mất trộm gà tại nhà chị Trần Thị Lý

Sau khi viết đơn xong, đến 23h ngày 13/9, chị Nhu mới được công an xã cho về. Với nhiều vết thương trên cơ thể, quá đau đớn nên ngày 15/9, chị Nhu được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu điều trị. Ngày 18/9, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn không có chi phí nằm viện, chị Nhu xin xuất viện về điều trị tại nhà.  

“Ký tạm giữ người, tôi không nhớ rõ”

Vẫn chưa hết đau nhức khắp mình mẩy sau gần 1 tháng ra viện, chị Nhu nhớ lại: “Cả hai lần họ gọi tôi lên để làm việc chứ không có bất cứ giấy triệu tập hay lệnh tạm giữ người nên gia đình tôi không ai biết tôi bị giam giữ trên công an xã”. 

Điều kỳ lạ nữa là sau khi tịch thu, lập biên bản số gà từ nhà chị Lý, công an xã Tân Thành đã “bàn giao” 3 con gà cho chị Nhung và 10 con gà còn lại cho chị Tâm (xóm Cây Sanh, xã Đức Thành-người cũng trình báo bị mất trộm 19 con gà) mà không có bất kỳ thông báo nào cho chị Lý. “Nếu mà xác định được đó là gà của ai thì công an xã cũng phải thông báo cho tôi, đằng này họ giải quyết xong từ lúc nào chúng tôi cũng không hay biết được”, chị Lý bức xúc nói.

Chiều ngày 8/10, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Yên Thành) xác nhận, tối ngày 25/8 trên địa bàn xã Tân Thành xảy ra vụ việc mất trộm gà gây mất an ninh trật tự. “Khoảng gần 23h tôi nhận được tin ở nhà chị Lý có xảy ra vụ tranh chấp tài sản nên tôi đã trực tiếp đến để giải quyết. Mấy ngày sau thì bên công an xã làm việc về vụ ăn trộm gà của một số người trong xã thông báo mất gà nên chúng tôi mới mời chị Nhu lên để làm việc”.

Hiện trường vụ mất trộm gà tại nhà chị Trần Thị Lý
"Ký lệnh giữ người, tôi cũng không nhớ được vì nhiều giấy tờ quá", ông Trần Duy Liêm, Chủ tịch UBND xã Tân Thành

Việc ký giấy tạm giữ chị Nhu để điều tra, theo ông Trần Duy Liêm, cũng chỉ nhớ “mang máng” là 2 lần, còn “cụ thể thì không nắm được” với lý do “mỗi ngày phải ký nhiều giấy tờ quá”.

Ông Lưu Xuân Hùng, trưởng CA xã Tân Thành cho biết: “Để điều tra một số tình tiết liên quan đến vụ trộm gà trên địa bàn xã, chúng tôi đã tham mưu cho chủ tịch UBND ký quyết định tạm giữ chị Nhu theo thủ tục hành chính. Trong quyết định là 12 tiếng, sau đó gia hạn thêm 12 tiếng nhưng chúng tôi giữ chị Nhu không đến 24 tiếng. Còn việc đánh đập, xúc phạm chị Nhu là không có”.  

UBND huyện Yên Thành yêu cầu chủ tịch UBND xã Tân Thành giải quyết báo cáo vụ việc trước 30/10/2012
UBND huyện Yên Thành yêu cầu chủ tịch UBND xã Tân Thành giải quyết báo cáo vụ việc trước 30/10/2012

Ngày 26/9, UBND huyện Yên Thành có phiếu chuyển số 124/UBND.TTr gửi Chủ tịch UBND xã Tân Thành giải quyết đơn thư của chị Nhu, trong đó yêu cầu kết quả giải quyết trước ngày 30/10/2012. “Hiện vụ việc trộm gà cũng như nội dung đơn thư liên quan đến lực lượng công an xã, chúng tôi đang phối hợp với công an huyện điều tra, giải quyết. Quan điểm của tôi là sẽ xử lý nghiêm, đúng với quy định của pháp luật nếu cá nhân nào có sai phạm”, ông Liêm khẳng định.

Sáng ngày 9/10, Đại tá Lê Xuân Điệp, trưởng CA huyện Yên Thành cho biết: "Hiện vụ việc chúng tôi cũng đã nhận được đơn thư của bị hại và đang được điều tra".

Nguyễn Duy - Doãn Hòa