1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định

Người đàn ông biến thành ngọn đuốc sống vì bị tẩm xăng đốt

(Dân trí) - Do mâu thuẫn với nhân viên quán karaoke, ông Sơn bị hai thanh niên mua 3 lít xăng tưới lên người rồi châm lửa. Hậu quả, ông Sơn bị bỏng 70% cơ thể, cấp độ 3, tính mạng rất nguy kịch.

Ngày 1/6 Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hai thanh niên dùng xăng đốt người gây dư luận xôn xao trên địa bàn huyện. Nạn nhân được xác định là ông Phạm Minh Sơn (48 tuổi, trú khối 6, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Tình trạng vết bỏng của ông Sơn rất nặng, bị bỏng 70% cơ thể, cấp độ 3, tình trạng rất nguy kịch (ảnh báo Bình Định)
Tình trạng vết bỏng của ông Sơn rất nặng, bị bỏng 70% cơ thể, cấp độ 3, tình trạng rất nguy kịch (ảnh báo Bình Định)

Trước đó, gần 24h đêm ngày 29/5, tại công viên trước UBND huyện Hoài Nhơn (thuộc khối 4, thị trấn Bồng Sơn) người dân sống gần khu vực này nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một người đàn ông bị cháy nên tìm cách dập lửa và đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng rất nặng nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn phát sinh với tiếp viên karaoke nên Đặng Cao Hoàng (29 tuổi, trú xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định) có mua 3 lít xăng đựng trong chiếc can nhựa đưa cho Phan Duy Khải (19 tuổi, trú khối 3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) đổ lên người ông Sơn, dùng hộp quẹt châm lửa đốt rồi bỏ đi mặc cho người đàn ông này vùng vẫy kêu cứu .

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Doãn Công