1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghịch tử dùng dao dọa giết mẹ, bị anh rể đâm chết

(Dân trí) - Vì lo ngại người chết, kẻ vào vòng lao lý, nên gia đình dàn dựng kịch bản tạo hiện trường giả nhằm giúp con rể thoát tội.

Tối 31/1 (tức mùng 1 Tết Giáp Ngọ), Công an tỉnh Bình Định thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Văn Thành (22 tuổi, ngụ Phước Lộc, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, hiện tạm trú tại nhà mẹ vợ ở thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định) về hành vi giết người.

Trước đó, tối 30/1, Công an huyện Phù Mỹ nhận được báo cáo từ Công an xã Mỹ Chánh với nội dung: Tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh xảy ra vụ tai nạn làm chết một người. Nạn nhân là anh Nguyễn Thanh Hào (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) trong lúc say rượu đã cầm dao đuổi chém mẹ ruột và bị ngã, không may bị lưỡi dao đâm trúng ngực chết tại chỗ.
 
Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Định đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ “tai nạn” nói trên. Tuy nhiên, mọi dấu vết ban đầu đã bị xóa hết và gia đình lấy lý do anh Nguyễn Thanh Hào bị ngã, con dao trên tay đâm vào ngực dẫn đến tử vong nên kiên quyết không cho lực lượng điều tra khám nghiệm hiện trường và tử thi.
 
Qua quan sát, lực lượng chức năng phát hiện đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, nhưng nghi can đã xóa tan dấu vết tạo hiện trường giã nhằm thoát tội. Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, các trinh sát hình sự điều tra đã kiên trì vận động, thuyết phục gia đình tạo điều kiện khám nghiệm tử thi anh Nguyễn Thanh Hào.

Từ đó xác định vết thương trên thi thể nạn nhân không phải do té ngã mà có dấu hiệu của một tội phạm nào đó tác động vào nên đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi can Võ Văn Thành.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận chiều tối 30/1, Hào dẫn một số bạn bè về nhà đánh bài trong khi miệng nồng nặc mùi bia rượu. Bị mẹ ruột là bà Nguyễn Thị A (70 tuổi) la mắng, Hào lớn tiếng cự cãi và cầm dao đe dọa giết mẹ.

Thấy vậy, người anh rể là Võ Văn Thành tới can khuyên đứa em vợ bất hiếu, nhưng bị Hào chửi mắng lại và dẫn đến xô xát. Không kiềm chế được cơn bực tức, Thành đã lấy dao đâm Hào thủng ngực chết ngay tại chỗ. Vì lo ngại người chết, kẻ vào vòng lao lý, nên gia đình dàn dựng kịch bản tạo hiện trường giả nhằm giúp Thành thoát tội.

Khuất Hậu