1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nghi án Cựu chiến binh bị chém vì… mở nhạc to

(Dân trí) - Trước ngày bị nhóm côn đồ xông vào nhà chém trọng thương, ông Hùng và người hàng xóm cạnh nhà tên O. xảy ra mâu thuẫn chỉ vì bà O. cho rằng ông mở nhạc to gây ồn ào.

Ngày 26/3, Đội CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang truy xét nhóm côn đồ dùng dao tự chế (mã tấu) xông vào nhà chém trọng thương ông Phạm Ngọc Hùng (53 tuổi, Cựu chiến binh phường 22, quận Bình Thạnh).

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/3, trước nhà ông Hùng ở số 49/22/18 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe máy dừng xe lảng vảng trước cửa.

Khu vực hẻm 49 nơi xảy ra vụ côn đồ xông đến chém cựu chiến binh.
 Khu vực hẻm 49 nơi xảy ra vụ côn đồ xông đến chém cựu chiến binh.

Cảnh giác trộm cắp, ông Hùng đi ra quan sát thì bất ngờ bị một đối tượng trong nhóm rút mã tấu chém nhưng ông kịp né nên trúng cánh cửa sắt. Quá hoảng sợ, ông Hùng chạy vào nhà liền bị hung thủ xuống tay chém một nhát trúng lưng khiến nạn nhân gục xuống nền nhà.

Ngay khi gây án, cả bọn nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Ông Hùng được gia đình đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Công an quận Bình Thạnh đã có mặt ghi nhận hiện trường xử lý vụ việc.

  
  Ông Hùng đang điều trị thương tích tại BVND Gia Định.

Theo khai nhận từ phía gia đình ông Hùng, trước khi xảy ra vụ việc, đêm 21/3, ông Hùng mở nhạc trong nhà thì người hàng xóm tên O. sang nhắc nhở đã dẫn đến cự cãi gay gắt giữa 2 bên. Bà O. hậm hực hăm dọa rồi bỏ về.

Lo sợ xảy ra chuyện không hay, gia đình ông Hùng đã báo sự việc đến Công an khu vực và công an đã mời ông Hùng lên tường trình vụ việc. Tuy nhiên 2 ngày sau thì xuất hiện nhóm côn đồ xông vào nhà chém ông Hùng gây thương tích nặng.

Vũ Lê