1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Nam thanh niên bị đánh đập dã man, tống tiền

(Dân trí) - Nhận được lời mời đi uống nước của bạn gái, anh Khanh đã rủ một người bạn đi cùng. Đến điểm hẹn, anh Khanh bất ngờ bị một nhóm thanh niên đánh đập, chửi mắng rồi bắt về một quán cafe gần đó đòi người nhà đem tiền đến chuộc.

Trong đơn thư gửi đến PV Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An, anh Hoàng Xuân Trường Khanh, (SN 1982, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An) tố cáo, anh đã bị một nhóm thanh niên được cho là người nhà quán Cafe Suối Mơ ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh đánh đập dã man và tống tiền, đòi giữ xe máy để bắt chuộc 20 triệu đồng.

Trong đơn thư anh Khanh nêu rõ, vào khoảng 19h tối ngày 27/6/2013, anh Khanh được người bạn gái cũ tên là V. (trú ở xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gọi đến và rủ anh sang đón V. đi uống nước. Sau đó, anh cùng bạn đi trên 2 chiếc xe máy sang để đón V. đi uống nước.

Khi đi đến bãi đất trống thuộc khu vực đầm nuôi tôm xã Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), anh Khanh dừng lại để đi vệ sinh. Đúng lúc đó, có 2 thanh niên từ trong quán Cafe Suối Mơ (cách chỗ anh Khanh dừng lại khoảng hơn 100 mét.) chạy đến chặn đầu xe rồi chửi bới, dọa nạt anh Khanh cùng anh Sơn (bạn Khanh) rồi ép về quán Cafe Suối Mơ để “nói chuyện”.
 
Nam thanh niên bị đánh đập dã man, tống tiền
Đơn trình báo của anh Hoàng Xuân Trường Khanh trình bày sự việc mình vô cớ bị đánh và tống tiền. 

Biết có việc chẳng lành, anh Khanh cùng anh Sơn đã lên xe, rồ ga bỏ chạy và bị nhóm thanh niên kia rượt đuổi. Chạy được một đoạn khoảng 500 mét, anh Khanh loạng quạng tay lái, vấp ổ gà và ngã xuống đường. Cùng lúc đó, các đối tượng đã lao tới, dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu, người anh Khanh. Sau đó, chúng ép anh Khanh về quán Cafe Suối Mơ.

Vừa bước vào quán, chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh Khanh đã bất ngờ bị 4, 5 thanh niên lao vào đánh đập dã man rồi chửi bới. “Họ chửi: 'Đ.m. dám lừa nhân viên của tau đi bán à'. Em không biết chuyện gì nên trả lời lại 'em có biết chi mô, hắn gọi điện rủ em sang chứ em không biết gì' rồi mấy thanh niên kia lại tiếp tục đánh em”, anh Khanh vẫn chưa hết sợ hãi nhớ lại trận đòn vô cớ tối hôm đó.

Sau đó, các thanh niên kia bắt Khanh đưa chìa khóa xe máy để ra lấy xe về (lúc chạy trốn, anh Khanh bị ngã và xe máy vẫn nằm lại ở đường - PV) và đưa cho Khanh một tờ giấy, bắt anh Khanh ghi nợ số tiền 20 triệu đồng với nội dung theo những gì các đối tượng đọc. Trong đó có đoạn: “…Tôi có sang quán Suối Mơ và dụ dỗ 2 nhân viên của quán đem đi bán”. Khi Khanh cãi lại là không có như vậy thì bị mấy thanh niên kia tiếp tục đánh.
 
Trước khi viết giấy ghi nợ, các thanh niên đã bắt anh Khanh “giao nộp” ví và hai cái điện thoại trong người. Bị đánh đập, anh Khanh chỉ biết ôm đầu cúi mặt xuống bàn để chịu đựng. Đúng lúc đó, có một thanh niên ngồi bàn bên cạnh thấy đã vào can ngăn thì bị các đối tượng lao vào dùng gạch, cốc đập vào đầu và đánh đấm túi bụi.
 
Khi các đối tượng đang lao vào đánh thanh niên kia tới tấp, anh Khanh lợi dụng sơ hở của bọn chúng đã nhảy qua hàng rào trốn thoát, sau đó thông báo cho người nhà đến đón và trình báo vụ việc tới Công an huyện Nghi Xuân. Anh Khanh đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.
 
Nam thanh niên bị đánh đập dã man, tống tiền
Anh Hưng đã bị các đối tượng đánh đập khi vào can bọn chúng hành hung anh Khanh.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phan Văn Đán - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện đã nhận được trình báo của nạn nhân, hiện tại đang tiến hành lấy lời khai của nạn nhân, đồng thời điều tra và tìm hiểu vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, người thanh niên đã đứng ra can ngăn vào đêm ngày 27/6 là anh Lê Văn Hưng (SN 1988, trú tại xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Anh Hưng đã bị các đối tượng trên dùng gạch, gậy đập vào đầu, mặt, bị chấn thương sọ não và phải đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Sau hơn 1 tuần điều trị , anh Hưng đã xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.

Ngọc Tú - Ngọc Lâm