Nam Định:
Nam sinh thú tội giết bạn gái mang bầu để trốn... trách nhiệm
(Dân trí) - Bạn gái thông báo có bầu, Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, học sinh lớp 12 trường PTTH Hải Hậu B Nam Định) một mực đòi phải đi “giải quyết hậu quả”. Thấy người yêu không đồng ý, kẻ thủ ác bất ngờ rút dao đâm người yêu đến chết.
Căm phẫn tội ác dậy sóng miền quê biển
Vụ trọng án gây căm phẫn khắp miền quê biển xảy ra tại bờ biển thôn Sơn Đông - Hải Chính - Hải Hậu (Nam Định). Chỉ tay về phía khoảng đất rộng có bụi cây dại, hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân, bác Nguyễn Long, 65 tuổi, một trong những người dân chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: “Sáng ngày 2/4, chúng tôi đang đi trên đoạn đê này để ra biển thì bất ngờ nghe tiếng la hét thất thanh rồi tiếng xôn xao của nhiều người trong làng. Vừa chạy lại xem, tôi và nhiều người giật mình kinh hãi. Trong lùm cây bụi là thi thể một cô gái trẻ với nhiều vết đâm trong tình trạng lõa thể”.
Theo mô tả của các nhân chứng, nạn nhân là một cô gái cao khoảng 1m65, mặt phủ đầy cát, cơ thể được che đậy vội vàng bằng một chiếc áo thể thao màu đỏ. Biết rằng đây là một vụ án mạng, người dân đã giữ nguyên hiện trường để trình báo cơ quan công an.
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân bị sát hại bởi 4 nhát dao đâm vào cổ, 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào mông. Trên người nạn nhân chỉ mặc áo sơ mi, trong túi áo có hai chiếc khẩu trang, chân đi dép tổ ong. Đặc biệt, kết quả khám nghiệm pháp y cho biết trong tử cung nạn nhân vẫn còn tinh dịch và cô gái cũng đã có thai khoảng 3 tháng. Tuy nhiên, việc khẩn cấp là phải xác định danh tính nạn nhân để định hướng điều tra.
Thông báo sự việc được chuyển nhanh về các xã quanh khu vực xảy ra án mạng. Sau khi rà soát khắp địa bàn xã Hải Chính, chính quyền địa phương xác định nạn nhân không phải người trong xã. Tại xã Hải Phú, ông Lưu Thế Hạnh - Trưởng công an xã cũng xác nhận lại rằng nạn nhân không phải là người của xã ông.
Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi thông báo sự việc, gia đình nạn nhân đã nhận ra người thân của mình. Thiếu nữ bị sát hại đã được làm rõ Cao Thị H (SN 1996) quê ở xã Hải Sơn - Hải Hậu, hiện là học sinh trường THPT Hải Hậu C.
Bà Lê Thị T - mẹ của nạn nhân đau đớn cho biết chồng mất sớm, một mình phải bươn trải nuôi hai con. H khá xinh xắn và nhanh nhẹn vốn học khá nhưng thời gian gần đây bỗng dưng chểnh mảng. Sau khi sự việc xảy ra, chị T mới được biết trước đó, H đã tâm sự với bà nội việc yêu Ánh muốn cưới Ánh nhưng sợ chị T không đồng ý, mấy bà cháu giấu kín chuyện. “Giá như tôi biết hết sự tình mà khuyên bảo con thì sự việc đâu đến nông nỗi này”, chị T khóc nức nở.
Từ kết quả khám nghiệm pháp y, cơ quan công an nhận định hung thủ và nạn nhân là những người thân thiết. Cả hai đã có quan hệ tình dục với nhau ngay trước khi vụ giết người xảy ra và hung thủ rất có thể là bạn trai của nạn nhân. Từ nhận định này, tập trung xác minh các mối quan hệ của nạn nhân Hạnh, chỉ sau vài giờ đồng hồ, tổ công tác đã đặt nhiều nghi vấn vào bạn trai của H, cậu học sinh lớp 12 Phạm Tuấn Ánh (SN 1995).
Ánh trú tại xã Hải Phú (Hải Hậu) và là học sinh lớp 12C trường THPT Hải Hậu B. Xác minh thêm các nguồn tin tại địa bàn, các chiến sĩ công an có đầy đủ bằng chứng để kết luận Ánh chính là hung thủ của vụ án và chia làm nhiều mũi ập vào bắt giữ Ánh khi tên này vẫn đang… say ngủ. Từ lúc nhận được thông tin vụ việc đến lúc Ánh bị bắt giữ vào lúc 22h30’ đêm 2/4, thời gian vẻn vẹn chưa đầy 20 giờ đồng hồ.
Kẻ thủ ác lộ mặt
Sau khi được đưa đến trụ sở công an xã để lấy lời khai, Ánh cũng không vòng vo chối cãi, rành rọt khai báo quá trình gây tội ác. Ánh khai quen H quen với nhau từ khoảng 2 năm trước trong một lần Ánh về quê ngoại ở xã Hải Sơn chơi. Đến đầu năm 2013, Ánh sang chơi ở xã Hải Sơn được H mời về nhà chơi. Khi đó, nhà H không có ai nên hai người đã quan hệ tình dục.
Vào đêm 2/4, H chủ động hẹn Ánh ra đoạn đê (nơi xảy ra hiện trường án mạng) để nói chuyện. Ban đầu H không nói gì và cả hai tiếp tục quan hệ tình dục với nhau. Tuy nhiên sau khi vừa quan hệ xong, H nói với Ánh chuyện mang thai rồi đòi cưới khiến Ánh vô cùng hoảng sợ và một mực đòi H phải bỏ cái thai đó đi.
Tuy nhiên, Ánh phản ứng dữ dội không đồng ý. Nghe bạn gái nói vậy, Ánh đã quay sang chửi H, không thừa nhận mình là “tác giả” cái thai đó. Vừa tủi thân, vừa phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của bạn trai, H đã lao vào cào cấu Ánh. Ánh lừa rút dao bấm đâm lia lịa người yêu. Thấy H đã tắt thở, Ánh kéo xác người yêu giấu vào bụi cây, bỏ về nhà chưa chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh Phạm Văn T, bố hung thủ Phạm Tuấn Ánh buồn bã cho biết hai vợ chồng anh cưới nhau nhiều năm mà không có con. Vì vậy, hai vợ chồng anh đã thống nhất xin một đứa con trai về nuôi. Khi đó, Ánh mới 7 ngày tuổi. Từ bé đến khi đi học, Ánh rất ngoan và chăm học. Nhưng lên cấp 3, Ánh bắt đầu ham chơi, chểnh mảng việc học hành.
“Dù không phải con đẻ, nhưng chúng tôi yêu thương, chăm sóc nó hơn cả con đẻ. Chúng tôi biết nó và H yêu nhau nhưng không bao giờ nghĩ được cơ sự như thế này”, anh T đau xót.
Anh Thế