1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông

Một bị can nhập viện rồi tử vong trong thời gian bị tạm giam

(Dân trí) - Ngày 2/11, lãnh đạo Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, bị can Đỗ Quang Hùng (SN 1993, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) đã tử vong trong trại tạm giam.

Theo lãnh đạo Công an huyện Krông Nô, bị can Hùng vẫn đang trong thời gian tạm giữ tại trại tạm giam Công an huyện Krông Nô. Trước đó, người này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội đe dọa giết người hồi tháng 7/2019.

Theo người nhà bị can Hùng, khoảng 23h đêm 31/10, gia đình có nhận được thông báo con trai đang nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk). Người này đề nghị gia đình lên bệnh viện gấp.

Một bị can nhập viện rồi tử vong trong thời gian bị tạm giam - 1

Người nhà bệnh nhân trao đổi với phóng viên

Hai ngày đầu nhập viện, anh Hùng tỉnh táo và vẫn nói chuyện được với người thân. Đến sáng ngày 2/11, sức khỏe nam thanh niên này có chiều hướng xấu, gia đình đã đến nói chuyện và quay clip.

Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân Đỗ Quang Hùng nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa, suy đa tạng, tổn thương thận, gan và viêm cơ tim. Dù đã tiến hành lọc máu, song bệnh nhân đã tử vong vào hồi 13h15 ngày 2/11 do tim ngừng đột ngột. Gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hùng.

Trước đó, tháng 9/2018, qua mạng xã hội Facebook, Hùng làm quen với chị P.T.D (SN 1980, trú huyện Krông Nô). Hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau và khoảng 2 tháng sau, Hùng ngỏ lời yêu D., nhưng chị không đồng ý và nói mình đã có chồng, con.

Một bị can nhập viện rồi tử vong trong thời gian bị tạm giam - 2

Người nhà nạn nhân tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên

Ngày 4/7/2019, Hùng gọi điện và biết chị D. đang nằm cùng chồng nên Hùng ghen và dọa giết chị D. cùng người thân. Ngày 6/7/2019, Hùng từ TP.HCM về nhà và tiếp tục nhắn tin dọa chị D. Vì chị D. không trả lời tin nhắn lại đăng hình gia đình và chồng trên Facebook nên Hùng gọi điện thoại đe dọa giết rồi tự tử.

Chiều cùng ngày, Hùng mua một con dao dài 29cm rồi tìm đến nhà chị D. Khi đến gần nhà chị D., Hùng gọi điện thoại thông báo cho chị này chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết. Chị D. tỏ ra rất lo sợ nên cùng người thân trốn qua nhà hàng xóm và gọi điện trình báo sự việc cho Công an xã Nam Xuân.

Dương Phong