1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Mâu thuẫn giữa 2 làng, 11 thanh niên đánh chết bạn đồng niên

(Dân trí) - Trong lúc đi theo em mình ra ngoài cổng, Tuấn đã bị nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình đánh bị thương khắp cơ thể. Do bị thương quá nặng, Tuấn không qua khỏi. 11 đối tượng gây ra cái chết cho bạn đồng niên đã đến gia đình nạn nhân nhận trách nhiệm.

Ngày 2/8, bà Huỳnh Thị Thanh (SN 1967, trú thôn 1, xã Nam Yang, Đăk Đoa, Gia Lai) cho biết, do vết thương khắp cơ thể quá nặng nên bệnh viện đã trả con trai là Mai Văn Tuấn (SN 1994) về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Sáng cùng ngày, gia đình những thanh niên gây thương tích cho con bà đã đến nhà xin lỗi, bước đầu những người liên quan đã tự nguyện đưa cho gia đình bà 55 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bà Thanh kể lại, khoảng 22h30’ ngày 30/7, con trai bà Thanh là Mai Văn Vũ (SN 1998) và một người bạn, được Đinh Thế Quốc (SN 1996) chở trên xe máy từ đội 1 về nhà. Khi Quốc chạy xe đến cổng nhà Vũ, có một nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người đang phục nấp ở gần cổng nhà Vũ lao ra và nói “nó ở đây rồi”.

Thấy vậy, Quốc và 2 bạn trên xe liền thả xe ra, bỏ chạy. Vũ chạy vào nhà mình đóng cửa, còn Quốc và bạn chạy vào nhà bà Được bên cạnh trốn.

Không bắt được người, nhóm thanh niên trên liền đập nát xe máy của Quốc đang để trên đường.

3-3e33b

Gia đình đang chăm sóc cho Tuấn

Nghe tiếng ồn, bà Thanh và Tuấn dạy bật điện. Bà Thanh thấy Vũ thở hổn hển nên hỏi con có chuyện gì, Vũ cho biết bị mấy thanh niên đuổi đánh. Còn Tuấn cầm đèn pin ra ngoài đi vệ sinh. Thấy vậy, bà Thanh niền nói con mình đi vào nhà kẻo bị đánh.

Sau đó, Vũ điện thoại hỏi Quốc đang ở đâu và được Quốc cho biết xe của mình đã bị đập hư. Nghe xong, Vũ liền mở cửa đi ra. Bà Thanh và Tuấn liền cầm đèn pin đi theo Vũ.

Mẹ con bà Thanh vừa ra đến cổng, nhóm thanh niên trên liền ập đến tấn công. Vũ và Tuấn bị nhóm thanh niên trên đuổi đánh. Vũ may mắn chạy thoát được, còn Tuấn bị nhóm thanh niên này đánh tới tấp vào người. Bà Thanh vừa kêu la vừa chạy theo con.

Khi tới nơi, bà Thanh thấy con mình bị đánh bất tỉnh, máu chảy khắp người. Còn nhóm thanh niên gây án liền bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tuấn nhanh chóng được đưa đến Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu với đa chấn thương trên cơ thể, trong đó, các vết thương ở đầu là nặng nhất. Do bị thương quá nặng nên Tuấn vừa được gia đình đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh.

2-db709

Giấy nộp tiền khắc phục hậu quả của cha mẹ các đối tượng gây án

Bà Thanh cho biết thêm, sáng ngày 2/8, 8 người được cho là cha, mẹ của nhóm thanh niên trên ở thôn Cẩm Bình đã đến nhà bà Thanh để xin lỗi. Đồng thời, đưa cho bà Thanh 55 triệu đồng để khắc phục hậu quả ban đầu. Theo như giấy giao tiền do bà Phan Thị Hiệp (trú thôn Cẩm Bình) đại diện giao tiền, thì có 11 thanh niên tham gia đánh Tuấn nộp tiền để khắc phục hậu quả ban đầu.

Theo người dân trong thôn, nguyên nhân của vụ việc rất có thể trước đó, giữa nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình và thôn 1 đã có mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, hôm xảy ra sự việc, nhóm thanh niên thôn Cẩm Bình đã ẩn phục ở thôn 1 để chờ trả thù. Tuy nhiên, Tuấn đã bị đánh nhầm vì từ trước đến nay Tuấn không có mâu thuẫn gì với thanh niên ở thôn Cẩm Bình.

Được biết, bà Thanh có 4 người con, Tuấn là con thứ 2 trong nhà, chồng bà Thanh mới mất cách đây 8 tháng do bị bệnh ung thư.

Hiện một số đối tượng tham gia gây án đã bị công an huyện Đăk Đoa tạm giữ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thiên Thư