Đà Nẵng:

Lập công ty “ma”, lừa hàng chục người xin việc

(Dân trí) - Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ một nhóm người tự xưng là văn phòng đại diện của một công ty truyền thông để lừa người lao động đến xin việc làm.

Theo đơn tố cáo của hàng chục nạn nhân, đầu tháng 11 vừa qua họ xem trên mạng và tờ rơi quảng cáo Công ty CP truyền thông Kim Cương Chi nhánh Đà Nẵng, số 274 Điện Biên Phủ (TP Đà Nẵng), ĐT: 0511.365918, 0926.544.367; website: callcenter.vn có tuyển dụng nhân viên lái xe và nhân viên văn phòng, nên làm thủ tục, hồ sơ đến xin việc.
 
Lập công ty “ma”, lừa hàng chục người xin việc - 1
Địa chỉ 274 Điện Biên Phủ, nơi công ty “ma” đặt văn phòng để lừa người lao động
 
Sau khi nộp hồ sơ và thỏa thuận ban đầu, một số người đã nộp tiền cọc với mức 9 triệu đồng cho vị trí lái xe và 3 triệu đồng cho vị trí nhân viên văn phòng; số khác được hẹn đến sáng ngày 7/11 đến đặt cọc và nhận việc hoặc nhận lại hồ sơ... Đến hẹn, họ tìm đến thì thấy công ty đóng cửa, điện thoại các nhân viên đã liên lạc trước đó đều tắt máy.
 
Lập công ty “ma”, lừa hàng chục người xin việc - 2
Bảng hiệu chi nhánh công ty lừa đảo

Chị Lê Thiện Thanh Thy (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), một trong những nạn nhân bị lừa, trình bày: Khi chị đang làm việc tại một đơn vị trên đường Trần Cao Vân thì có hai phụ nữ vào nói cần tuyển gấp hai nhân viên văn phòng với mức lương là 3,5 triệu đồng. Hôm sau chị Thy gọi điện đến nộp hồ sơ thì một nhân viên tên Linh hẹn 2 giờ chiều đến tại địa chỉ 274 Điện Biên Phủ nộp hồ sơ rồi phỏng vấn trực tiếp luôn. Khi nộp hồ sơ, nhân viên tên Linh đưa ra bản hợp đồng bảo phải đặt cọc 3 triệu đồng mới được ký hợp đồng.

Lập công ty “ma”, lừa hàng chục người xin việc - 3
Phiếu thu tiền của người đi xin việc

Lúc này chị Thy không mang đủ tiền nên hẹn khi nào có tiền sẽ đến đóng. Nhân viên này liền giữ luôn chứng minh thư nhân dân của chị Thy để… làm tin. Sau đó, nhân viên tại đây liên tục gọi chị Thy đến đóng tiền để ký hợp đồng, nếu không sẽ gọi người khác. Vì sợ mất chỗ làm tốt nên chị Thy đành cắn răng vay 3 triệu đồng đến đóng cho công ty và ký hợp đồng làm việc. Đóng tiền xong, chị Thy được nhận phiếu thu với con dấu hẳn hoi.

 
Lập công ty “ma”, lừa hàng chục người xin việc - 4
Hợp đồng lao động ký với người lao động với con dấu “củ khoai lang”

Hôm sau, chị Thy đi làm thì văn phòng Chi nhánh công ty CP truyền thông Kim Cương (274 Điện Biên Phủ) đóng cửa, các số điện thoại của nhân viên đơn vị này đều đã tắt máy.

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Thanh Bình (SN 1973, trú tổ 53, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) cho biết: Sau khi đọc được thông tin tuyển dụng, anh làm hồ sơ đến xin vào làm nhân viên lái xe thì được thỏa thuận lương thử việc là 3,5 triệu đồng, khi được nhận chính thức thì lương khoảng 8 triệu đồng. Tuy nhiên họ yêu cầu phải nộp bằng lái xe (hạng C), chứng minh thư bản gốc và sáng ngày 7/11 đến làm thủ tục rồi nộp tiền cọc 6 triệu đồng để nhận việc. Anh làm theo yêu cầu của họ nhưng khi đến thì chẳng thấy ai mở cửa, gọi điện cho người nhận hồ sơ thì máy không liên lạc được.

 
Lập công ty “ma”, lừa hàng chục người xin việc - 5
Hàng chục hồ sơ xin việc đang được Công an quận Thanh Khê giữ để điều tra
 
Một nạn nhân khác cũng đã lỡ đóng liền cho công ty này là anh Trần Thanh S. (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Anh S. được ký hợp đồng thử việc một tháng với mức lương 8 triệu đồng. Sau một tháng thử việc nếu được nhận sẽ có mức lương hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, khi hợp đồng lao động đã ký, tiền đã đóng anh đi làm thì văn phòng công ty cửa đóng then cài, nhân viên không liên lạc được.
 
Quá bức xúc, các nạn nhân đành viết đơn trình báo công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê) nhờ can thiệp.

Tổng hợp các đơn thư phản ánh bước đầu xác định có tới hàng chục nạn nhân đã sa bẫy công ty ma. Còn chủ nhà 274 Điện Biên Phủ, bà Trần Thị Thơm, người cho đại diện Chi nhánh Công ty CP truyền thông Kim Cương thuê nhà, kể lại: Đầu tháng 11 có 2 cô gái nói giọng Bắc đến đặt vấn đề hỏi thuê phòng khách và tầng lửng nhà bà để làm văn phòng đại diện. Một cô tên Linh khoảng 30 tuổi, cô nhỏ hơn tên là Lan Anh khoảng 20 tuổi.

Bà Thơm đồng ý cho thuê nhà 2 năm với giá 4,5 triệu đồng/tháng và đặt cọc trước 500 ngàn đồng. Họ hẹn vài ngày nữa “sếp” của công ty họ sẽ đến ký hợp đồng rồi trả tiền luôn. Trưa hôm đó, hai cô này cho người mang bàn ghế đến lắp đặt, treo bảng hiệu công ty và tiến hành nhận hồ sơ của một số người đến xin việc.

Cách đó vài nhà, cửa hàng đồ gỗ trang trí nội thất Mộc Đại cũng tiếp hai cô gái đến mua bàn ghế trị giá hơn 15 triệu đồng về đặt tại văn phòng; chưa kịp thanh toán tiền thì hai cô gái đã biến mất.
 
Theo Công an quận Thanh Khê, sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, đơn vị đã tiến hành xác minh. Tìm hiểu tại Chi nhánh Công ty CP truyền thông Kim Cương (số 16 Tống Phước Phổ, quận Hải Châu), công an quận Thanh Khê đã làm việc với ông Phạm Quang Dũng - Trưởng phòng tuyển dụng và được ông này cho biết, Công ty Kim Cương chỉ có một địa chỉ duy nhất tại 16 Tống Phước Phổ chứ không có địa chỉ nào khác; địa chỉ 274 Điện Biên Phủ là không hợp pháp đã bị kẻ xấu dựng lên để lừa đảo, chiếm đọat tài sản của người lao động.

Hiện lực lượng Công an quận Thanh Khê đang giữ gần 30 hồ sơ xin việc của các nạn nhân để xác minh. Theo một điều tra viên Công an quận Thanh Khê, cơ quan điều tra Công an quận đang tiếp tục tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc.

 Công Bính