1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ vận chuyển 20 bánh heroin khóc sụt sùi tại tòa

(Dân trí) - Trước vành móng ngựa, Hạ Bá Ku không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thời gian hiếm hoi khi HĐXX nghị án, Hạ Bá Ku quay xuống phía người thân đang ngồi, cố nói gì đó rồi cúi xuống khóc sụt sùi.

Từ Bolykhamxay (Lào) mẹ, các anh chị và vợ con của Hạ Bá Ku lặn lội sang Nghệ An, bắt xe khách xuống Tp Vinh để tham dự phiên tòa. Họ đến tòa cùng với rất nhiều túi đồ tiếp tế cho Ku. Người anh trai của bị cáo còn vác theo cả một bì dưa chuột Lào.

Hạ Bá Ku là người dân tộc H’Mông sinh ra ở huyện Kỳ Sơn sau đó di cư sang Lào, lấy vợ, sinh con và định cư hẳn bên ấy. Ngày 27/12/2014, Hạ Bá Ku được một được một người tên là Vừ Chùa Rê (quê Kỳ Sơn, di cư sang Lào nhiều năm) thuê vận chuyển 20 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam với giá 2.000 USD. Hạ Bá Ku nhận lời.

Hạ Bá Ku trước vành móng ngựa
Hạ Bá Ku trước vành móng ngựa

Khoảng 0h20 ngày 28/12/2014, Vừ Chùa Rê và Hạ Bá Ku mang theo 20 bánh heroin đến khu vực biên giới Lào – Việt rồi được một người đàn ông tên Tồng (không xác định được nhân thân) dẫn đi sâu vào nội địa Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Khi cả ba đến khu vực thác Huồi Linh thuộc bản Tiền Tiêu (xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn) thì bị lực lượng bộ đội biên phòng Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. Vừ Chùa Rê và Tòng lợi dụng sự hỗn loạn, đêm tối, địa hình hiểm trở đã nhanh chóng chạy thoát. Hạ Bá Ku bị bắt giữ cùng túi xách có chứa 20 bánh heroin.

Trong quá trình điều tra, Hạ Bá Ku khai nhận được Vừ Chùa Rê thuê vận chuyển heroin từ Lào vào Việt Nam. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Hạ Bá Ku một mực kêu oan. Ku cho rằng Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố Ku tội vận chuyển trái phép chất ma túy là không đúng. Ku được Vừ Chùa Rê nhờ giữ hộ chiếc túi mà không biết trong đó có chứa 20 bánh heroin. Ku cũng cho rằng trong quá trình điều tra, do không có phiên dịch nên cơ quan điều tra ghi không đúng lời khai của mình.

Sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An và luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi cho mình tranh luận, Hạ Bá Ku xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì không biết “giữ hộ” chiếc túi xách có 20 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam là vi phạm pháp luật của Việt Nam.

ha-ba-ku-khoc-tai-phien-toa-18082015-5205a
... rồi khóc sụt sùi khi nhìn thấy mẹ và vợ con.

Tòa vào nghị án, Hạ Bá Ku ngồi bệt xuống ghế. Gã cố gắng ngoái lại nói điều gì đó với người thân. Nhìn thấy mẹ khóc, người vợ trẻ ôm đứa con hơn 2 tuổi nức nở, Hạ Bá Ku cúi xuống khóc sụt sùi. Gã ngẩng mặt lên, nói điều gì đó. Hình như dặn vợ cố gắng nuôi con. Người vợ siết chặt đứa con đang ngủ trên tay, nước mắt cũng rơi như mưa.

Căn cứ vào kết quả điều tra, căn cứ vào nội dung tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh truy tố Hạ Bá Ku tội vận chuyển trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt Hạ Bá Ku tử hình.

Hạ Bá Ku được dẫn giải đi, mẹ gã như chạy với theo con rồi thẫn thờ quay lại nơi anh em Hạ Bá Ku đang vây quanh phiên dịch viên để hỏi về việc kháng cáo xin giảm án. Gần 12h trưa, đoàn người lếch thếch với những chiếc túi to, túi nhỏ lầm lũi rời tòa án. Đứa con gái hơn 2 tuổi của Ku không hiểu vì sao bác lại ôm riết mình vào lòng mà khóc nên cũng khóc theo…

                                                                                                       Hoàng Lam