1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Kẻ trốn nã 19 năm, bị bắt khi là chồng của cô hiệu trưởng mầm non

(Dân trí) - Sau khi gây án, Thắng bỏ đi biệt tích. Gã “dạt” vào Đăk Nông, thay tên, đổi quê để trốn sự truy lùng của cơ quan chức năng. 4 năm sau, gã kết hôn với cô giáo và sống dưới vỏ bọc của bảo vệ trường học, cho đến 1 ngày…

Dùng súng đi cướp tài sản của cựu công an

Ngày 15/7 vừa qua, đối tượng Nguyễn Tất Thắng (SN 1971, quê quán xã Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An) được di lý về trụ sở Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Nghệ An. Đây là đối tượng có lệnh truy nã từ năm 1996 của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An về hai tội danh: cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Sau gần 20 năm biến mất không để lại dấu vết, Nguyễn Tất Thắng không ngờ mình vẫn bị phát hiện và bắt giữ dù thời gian, tuổi tác và sự khéo léo che giấu khiến những người quen cũ cũng khó mà nhận ra y.

Chân dung tên cướp trốn truy nã trong vỏ bọc bảo vệ trường học.
Chân dung tên cướp trốn truy nã trong vỏ bọc bảo vệ trường học.

Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Nguyễn Tất Thắng đã nổi lên ở địa bàn bởi độ lỳ lợm và quậy phá. Đỉnh điểm của độ “lỳ” ấy là tối ngày 22/7/1996, Nguyễn Tất Thắng cùng đồng bọn mang súng quân dụng K44 cùng với gậy gộc, "chốt" tại đoạn đường thuộc địa bàn xã Tràng Sơn (Đô Lương, Nghệ An) để chặn đón người đi đường nhằm cướp tài sản. Anh Phạm Kim Năm (nguyên là cán bộ Công an huyện Đô Lương chuyển ngành) trở thành “con mồi” của nhóm Thắng. Sau khi dùng súng khống chế, nhóm này tiếp tục dùng gậy gộc đánh anh Năm và cướp 1 triệu đồng cùng chiếc xe máy của nạn nhân.

Sau khi gây án, các đồng phạm của Thắng lần lượt bị bắt giữ thì gã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Nhiều lực lượng được tung ra để truy bắt kẻ dùng vũ khí nóng cướp tài sản nhưng Nguyễn Tất Thắng vẫn “bặt vô âm tín”. Sau một thời gian truy bắt không có kết quả, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Tất Thắng.

Suốt nhiều năm trời, lực lượng truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An liên tục tung các đội truy bắt tỏa đi khắp nơi nhưng hành tung của Nguyễn Tất Thắng vẫn luôn là một ẩn số. Mặt khác, tại thời điểm gây án và bỏ trốn khỏi địa phương, chưa từng có một hình ảnh nào của đối tượng được lưu lại bằng giấy tờ tùy thân hay hồ sơ lưu trữ của cơ quan chức năng. Mọi việc tưởng như đi vào ngõ cụt bởi kênh thông tin duy nhất là thông qua gia đình thì hoàn toàn không có manh mối về Thắng bởi từ năm 1996 đến thời điểm bị bắt, gã chưa một lần liên lạc với người thân.

Đổi tên, thay quê để trốn truy nã

Một ngày đầu tháng 7/2015, nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng cho biết, tại tỉnh Đăk Nông có đối tượng có đặc điểm giống với những thông tin trong lệnh truy nã Nguyễn Tất Thắng. Sau khi xác minh nguồn tin, lãnh đạo Phòng PC52 quyết định lập chuyên án để truy bắt đối tượng về quy án. Lực lượng tinh nhuệ nhất của phòng được điều vào Đăk Nông dưới sự chỉ huy trực tiếp của thượng tá Nguyễn Thành Trung – phó Trưởng phòng PC52. Vượt hơn 1.000km, với vài thông tin ít ỏi, tổ công tác đã có mặt tại xã Nậm Ndir (huyện Krông Nô, Đăk Nông).

Chân dung tên cướp trốn truy nã trong vỏ bọc bảo vệ trường học.
Cán bộ Phòng PC52 - Công an Nghệ An làm thủ tục bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Tất Thắng cho đơn vị liên quan.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình và phân tích thông tin, sàng lọc đối tượng, tổ công tác nhận thấy bảo vệ trường mầm non trên địa bàn xã Nậm Ndir có nhiều đặc điểm đáng nghi vấn.

Tuy nhiên, khi kiểm tra giấy tờ tùy thân thì đối tượng có tên Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1971, quê quán xã Sơn Tây (huyện Đô Lương, Nghệ An) chứ không phải là Nguyễn Tất Thắng, quê xã Thịnh Thành (Yên Thành) như trong lệnh truy nã. Hiện, đối tượng này hiện đang là bảo vệ trường mầm non, có vợ là hiệu trưởng trường này.

“Ban đầu, Nguyễn Tất Thắng không thừa nhận mình chính là đối tượng trong lệnh truy nã. Chúng tôi chụp ảnh đối tượng, gửi về xã Thịnh Thành (Yên Thành) và xã Tây Sơn (Đô Lương) để nhận dạng tuy nhiên không ai nhận ra người trong ảnh. Qua đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Nguyễn Văn Thắng phải thừa nhận mình chính là Nguyễn Tất Thắng – kẻ đang mang lệnh truy nã suốt 19 năm qua”, trung tá Nguyễn Quốc Bảo – đội trưởng đội 3 (PC52) cho biết.

Bước đầu, Nguyễn Tất Thắng khai nhận, khi cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ dùng súng quân dụng cướp tài sản, Thắng đã lặng lẽ rời khỏi địa phương. Để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng, Thắng hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình. Sau một thời gian trốn chạy, Thắng chọn xã miền núi hẻo lánh Nậm Ndir này để dừng chân.

Gã xin vào làm thuê cho các chủ rẫy cà phê. Để tránh tai mắt của công an, Thắng hạn chế tiếp xúc, nói chuyện với nhiều người. Dần dà, bằng cái sự chăm chỉ, ít nói, Thắng chiếm được tình cảm của một cô giáo mầm non ở đây. Không lâu sau, cả hai nên vợ, nên chồng, Thắng nhập khẩu theo vợ với các tên Nguyễn Văn Thắng, quê xã Sơn Tây, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Hai đứa con lần lượt ra đời, vợ Thắng xin cho chồng vào làm bảo vệ tại trường học nơi mình công tác. Dần dần, vợ Thắng phấn đấu lên chức Hiệu trưởng. Có thể nói những gì Thắng đang có là niềm mơ ước của người dân trong vùng. Trong suốt gần 20 năm qua, để tránh “rút dây động rừng”, Thắng luôn tìm cách trì hoãn việc đưa vợ con về thăm quê cũng như giữ bí mật tuyệt đối về quá khứ của mình. Bởi vậy, khi Thắng bị bắt giữ về tội cướp tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vợ y quá sốc, ngất xỉu tại chỗ. Gã tra tay vào còng, lầm lũi bước đi. Hành trình trốn chạy 19 năm kết thúc bằng sự bẽ bàng của một tên cướp không đủ dũng khí đối mặt với quá khứ…

Hiện, Nguyễn Tất Thắng đã được bàn giao cho đơn vị liên quan để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật.

Hoàng Lam