1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Hung thủ hiếp, giết bé gái 10 tuổi lĩnh mức án cao nhất

(Dân trí) - Đây là vụ án gây bàng hoàng, phẫn nộ với người dân địa phương khi nạn nhân chỉ là bé gái mới 10 tuổi đã bị hung thủ hiếp trước khi giết, sau đó thả xác xuống sông nhằm phi tang. Thời điểm gây án, hung thủ cũng chưa đủ tuổi vị thành niên…

Ngày 25/8, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Phan Hoài Phong (sinh ngày 10/5/1996), ngụ tại ấp 18, xã Tân Long, huyện (nay là Thị xã) Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) về tội “hiếp dâm” và “giết người”.

Sự mất tích khó hiểu của cô bé học sinh lớp 2

Theo hồ sơ vụ án, sáng ngày 31/3, như thường lệ, cháu H.T.H.T (SN 2004, ngụ cùng ấp với hung thủ) đến trường học. Khi đi, cháu mặc một bộ đồng phục áo trắng, quần xanh. Ngoài ra, cháu còn mặc thêm bên trong một chiếc quần soóc.

Bình thường, sau khi tan học, cháu về nhà ăn cơm với gia đình. Nhưng hôm đó, chờ mãi không thấy cháu về nên mọi người trong gia đình và hàng xóm đổ đi tìm. Một mặt, người nhà đi hỏi thăm bạn bè trong lớp của cháu, mặt khác, gia đình cùng hàng xóm tiếp tục đi tìm, kể cả khi màn đêm đã buông xuống.
 
Nơi phát hiện thi thể bé T.

Nơi phát hiện thi thể bé T.

Qua một đêm tìm kiếm không có hiệu quả, vào khoảng 7h5 ngày 1/4, gia đình và hàng xóm phát hiện thi thể cháu dưới ở dòng sông chạy qua trước nhà, cách nhà cháu chừng 300-400m. Lúc đó, trên người cháu không còn bộ đồng phục, cũng không thấy cặp sách đâu cả. Chỉ còn một chiếc quần soóc ngắn cháu mặc bên trong.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an xuống hiện trường để điều tra hung thủ. Khi đến nhà của Phan Hoài Phong thì thấy có sự bất thường cửa trước đóng, cửa sau mở. Tại nhà Phong, người dân phát hiện thấy có vết máu. Vết máu đó còn có cả ngoài đường, ngoài bờ sông, nơi có mấy mảnh ván mà Phong ghép lại bắc bên bờ sông làm chỗ lấy nước giặt giũ, tắm rửa.

Qua xác minh, kiểm tra đối chiếu hành vi của Phong trong thời gian diễn ra vụ việc, cơ quan công an nhận định Phong là người có liên quan đến cái chết của cháu T. nên tiến hành đưa Phong về trụ sở công an xã Tân Long. Tại đây, Phong nhanh chóng khai nhận hành vị phạm tội của hắn.

Lời khai rùng rợn của kẻ gây án

Theo lời khai của Phong, giữa Phong và cháu T. vốn là hàng xóm thân thiết với nhau từ nhiều năm nay. Vào khoảng 10h ngày 31/3/2014, T. cùng bạn đi học về và vào nhà Phong chơi. Được một lúc thì bé kia về trước, còn T. ở lại nhà Phong.

Lúc này, Phong lấy truyện tranh ra võng nằm cùng cháu T. và đọc truyện cho T. nghe. Được một lát, trong đầu Phong nảy sinh ý định giao cấu với cháu T. và bắt đầu giở trò bỉ ổi. Thấy cháu T. kêu đau và dọa sẽ về mách với mẹ, Phong hốt hoảng nên nảy sinh ý định giết chết T. để che giấu hành vi tội lỗi của mình.

Sau đó, Phong ngồi dậy, đi đến bàn cầm con dao Thái Lan rồi đến chỗ cháu T. đang nằm trong buồng. Phong vật cháu xuống nền nhà, tay trái bịt miệng lại không cho T. kêu cứu rồi dùng dao đâm vào vùng ngực T. 3 nhát, vào vùng cổ 2 nhát khiến T. nằm yên bất động.
 
Bị cáo Phan Hoài Phong

Bị cáo Phan Hoài Phong

Thấy T. không cử động, Phong lấy áo của nạn nhân lau vết máu trên người T.và máu trên nền nhà. Lau xong, Phong lấy con dao gây án cuộn trong chiếc áo dính máu nạn nhân rồi đem vứt xuống sông trước nhà cùng cặp da đi học của T.. Sau đó, Phong bình tĩnh vào nhà lấy nước lau sạch vết máu trên nền nhà.

Đến khoảng 17h, Phong trở về nhà mình để thực hiện hành vi phi tang thi thể nạn nhân. Phong nắm chân cháu T. kéo cháu từ trong nhà mình ra bờ sông trước nhà ném xuống dòng nước chảy để phi tang. Sau đó, hung thủ trở về như không có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 7h5 ngày 01/4/2014, người dân phát hiện thi thể cháu T. nổi lên trên kênh thủy lợi thuộc ấp 18, xã Tân Long.

Tại tòa, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phan Hoài Phong 18 năm tù giam (mức phạt cao nhất của người chưa đủ tuổi vị thành niên). Ngoài ra, Phong còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với số tiền là 83 triệu đồng.

Bạch Dương