1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Học sinh bị áp giải tại trường vỡ òa hạnh phúc khi được tại ngoại

(Dân trí) - Vào lúc 10h sáng ngày 24/5, em Đ.Q.T (SN 1995, học sinh lớp 12A2 trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chính thức được tạm đình chỉ thi hành án và ra khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh sau gần 2 tháng bị giam giữ.

Ngay từ sáng sớm, gia đình, thầy cô và bạn bè của em T. đã có mặt trước cổng trại tạm giam để chờ đón T. Ông Lê Khắc Toán (93 tuổi, ông ngoại T.) xúc động cho biết: “Cả gia đình tôi trông chờ cái ngày này lâu lắm rồi, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng khi cháu mình sắp được trở về nhà đoàn tụ”.

Gia đình, bạn bè, thầy cô tập trung hơn 2 giờ đồng hồ để đón T.
Gia đình, bạn bè, thầy cô tập trung hơn 2 giờ đồng hồ để đón T.

Em Trần Minh Hiếu (bạn học cùng lớp với T.), cho biết: “Sáng nay nghe tin báo T. sẽ được thả em rất vui nên đã nhanh chóng liên lạc với bạn bè để đến tận trại đón T. Mong T. kịp thời ổn định tinh thần để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới cùng chúng em”.

Cô Võ Thị Hoàng Anh (giáo viên chủ nhiệm lớp T.) cho biết, cô cảm thấy vui mừng khôn xiết khi nghe tin này và phải đích thân đến tận trại đón em T. về. “Không chỉ tôi mà toàn thể giáo viên của trường cùng mong T. được trở về, chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để giúp T. hoàn thành chương trình lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi tới đây”, cô giáo Anh phấn khởi.

Sau hơn 2 giờ chờ đợi, đúng 10h sáng nay T. được quản giáo của Trại tạm giam đưa ra cổng bàn giao cho gia đình. Giây phút hội ngộ ngập tràn nước mắt và nụ cười hạnh phúc. Gia đình, bạn bè và thầy cô ôm chầm lấy T., ai cũng động viên để em vượt qua được khoảng thời gian vừa qua, vững bước trong những ngày sắp tới.

T. ôm chầm lấy mẹ và khóc khi vừa bước ra khỏi cổng trại tạm giam
T. ôm chầm lấy mẹ và khóc khi vừa bước ra khỏi cổng trại tạm giam

Trao đổi với PV Dân trí, T. không giấu được niềm vui, em cho biết mình quá bất ngờ trước việc được thả ra. “Sáng hôm nay em vẫn không biết mình được thả, được cán bộ dẫn em ra cổng làm thủ tục và thấy người thân đứng chào đón em mới biết. Em cảm thấy vui vô cùng vì em được thả trước thời gian thi tốt nghiệp, do tâm lý và áp lực gần 2 tháng ngồi trong tù nên em cần một ít thời gian ổn định tinh thần và nhanh chóng ôn tập thi thật tốt để  không phụ công của tất cả mọi người đã yêu thương em”, T. xúc động chia sẻ.

T. còn cho biết, em dự định sẽ thi vào trường Đại học Kiến trúc (TP Hồ Chí Minh) để thực hiện ước mơ trở thành kiến trúc sư của mình.

Trước đó, vào ngày 20/5, TAND tối cao đã có quyết định Tạm chỉ thi hành án và quyết định kháng nghị bản án của TAND tỉnh Đắk Lắk đối với em Đ.Q.T. Tuy nhiên, vì công văn tới chậm nên đến sáng ngày 24/5 em T. mới chính thức được thả theo lệnh của TAND TP Buôn Ma Thuột.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 20/9/2013, T. trong lúc đang điều khiển xe máy dưới 50 phân khối từ trường về nhà, đến ngã tư đường Trường Chinh và Trần Hưng Đạo (TP Buôn Ma Thuột) thì xảy ra va chạm cùng ông L.P.T (SN 1945, ngụ TP Buôn Ma Thuột). T. đã đưa ông L.P.T đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị và báo cho gia đình.

Ngày 20/5/2014, TAND TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên em Đ.Q.T 6 tháng tù treo. Ngày 8/8/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên em T. 9 tháng tù giam vì tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và buộc gia đình T. phải bồi thường các khoản chi phí cho ông L.P.T số tiền trên 56 triệu đồng. Gia đình em T. không đồng ý với mức án này và đã làm đơn gửi TAND tối cao để kháng cáo.

Ngày 2/4/2015, trong lúc T. đang học tại trường, Công an TP Buôn Ma Thuột đã đưa xe đặc chủng vào sân trường áp giải T. thi hành án, trước sự chứng kiến của bạn bè, thầy cô, gây nên sự bất bình trong dư luận.

Trương Nguyễn