1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Xông vào nhà, cướp Ipad trên tay cháu bé 2 tuổi

(Dân trí) - Thấy mẹ chồng gọi xuống bếp phụ giúp, chị Duyên đưa chiếc Ipad cho cậu con trai 2 tuổi cầm. Ngay sau đó, nghe thấy tiếng cháu bé khóc, chị Duyên chạy lên thì chiếc Ipad đã bị 1 đối tượng cướp giật mất.

Ngày 11/3, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ cướp giật Ipad táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 8/3, tại nhà bà Lê Thị Thu (ở Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Theo cơ quan công an, vào khoảng thời gian trên, bà Thu đang làm cơm trong bếp, còn con dâu bà Thu là chị Hoàng Duyên và con trai chị Duyên 2 tuổi đang ngồi chơi với chiếc Ipad tại phòng khách ở bên ngoài.

Do cần người phụ giúp, bà Thu đã gọi chị Duyên vào. Chị Duyên đưa máy Ipad cho con trai chơi ở ghế tại phòng khách rồi chạy xuống bếp giúp mẹ. Một phút sau, bà Thu và chị Duyên nghe thấy tiếng cháu bé khóc nên đã chạy ra xem thì không trong thấy tay cháu bé cầm Ipad nữa.

Cháu bé khóc mà nói “Chú ấy lấy máy Ipad trong tay con rồi chạy ra ngoài”. Bà Thu cùng con dâu chạy ra ngoài không nhìn thấy ai. Sau đó, hai mẹ con bà Thu đã đến Công an phường trình báo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, vào khoảng thời gian trên, có 2 nam thanh niên dáng gầy, không đội mũ bảo hiểm đi xe Wave RSX màu trắng, đã phóng nhanh từ đầu ngõ 647 Kim Ngưu.

Trước đó, ngày 1/3, theo trình báo của gia đình anh Ngô Quang Tuấn (40 tuổi, trú tại khu Hồ Đình B, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng), vào khoảng 18h50, con trai anh là Ngô Quang Tuấn Anh (10 tuổi) đang ngồi chơi ở tầng 1 thì một thanh niên mặc quần áo sẫm màu, đội mũ bảo hiểm đi vào nhà.

Thanh niên này đã nhặt chiếc Iphone 5 để trên bàn rồi giật luôn chiếc Ipad mà cháu Tuấn Anh đang cầm trên tay chạy vụt ra cửa leo lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Gia đình anh Ngô Quang Tuấn đã cung cấp camera ghi hình cho công an nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Tiến Nguyên