Hà Nội: Thiếu tiền trả nợ, vác dao đi cướp tiệm vàng
(Dân trí) - Cần tiền trả nợ, Tuấn Anh ra chợ mua dao nhọn, rồi đến tiệm vàng Kim Phụng. Lợi dụng lúc vắng người, Tuấn Anh bịt mặt, mặc áo mưa, dùng dao khống chế ông chủ để cướp. Song, chưa thực hiện được ý đồ, Tuấn Anh đã bị bắt gọn.
Theo cơ quan điều tra, do cần tiền trả nợ, Tuấn Anh đã nghĩ đến cách cướp tiệm vàng. Khoảng 9h sáng ngày 7/10, Tuấn Anh đến khu vực chợ Mơ tạm trên phố Kim Ngưu để mua dao và túi xách với giá 150.000 đồng để làm công cụ tiến hành vụ cướp.
Tại đây, Tuấn Anh vờ hỏi mua một số đồ trang sức. Khi chủ của hàng là anh Cao Đức Thịnh (SN 1962) sơ hở, Tuấn Anh đã rút dao, đe dọa và yêu cầu anh Thịnh cho hết vàng vào túi xách. Anh Thịnh lập tức hô lớn. Nghe tiếng hô, vợ anh Thịnh là chị Nga đã chạy ra nhưng tiếp tục bị Tuấn Anh đe dọa.
Ngay sau đó, kẻ gian dùng dao đập vỡ mặt kính để cướp vàng. Nhân lúc, Tuấn Anh sơ hở, anh Thịnh đã lao vào vật lộn và khiến con dao trên tay hung thủ rơi xuống đất. Hoảng sợ, tên cướp bỏ chạy ra ngoài, bị chủ tiệm vàng và người dân bắt giữ.
Hiện vụ việc đã được CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục xử lý.
Tiến Nguyên