Hà Nội: Người phụ nữ ngoại quốc gặp cướp khi đi dạo ven hồ

(Dân trí) - Đang đi bộ ven hồ Tây, chị Esteve bị một nam thanh niên xông tới giật phăng chiếc túi xách chị đang đeo trên vai, khiến chị ngã ra đường. Tên cướp ngay sau đó nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 - CATP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng bị tạm giữ gồm: Đoàn Anh Tú (SN 1984, trú tại Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội; có 3 tiền án, 1 tiền sự) và Nguyễn Trọng Hoàng (SN 1984, trú tại Phúc Xá, Ba Đình; có 2 tiền án, 1 tiền sự).

Hai đối tượng Hoàng (trái) và Tú.

Hai đối tượng Hoàng (trái) và Tú.

Trước đó, cơ quan công an nhận trình báo của chị Leonor Ramos Esteve (SN 1980, quốc tịch Tây Ban Nha, hiện trú tại phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) về việc chị bị cướp giật túi xách khi đang đi bộ ven hồ Tây. Theo trình báo của nạn nhân, tài sản bị cướp là 1 chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại iPhone 4S, khoảng 4 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ tín dụng tại Việt Nam và 2 thẻ ngân hàng ở Tây Ban Nha…

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an đã làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây án là Đoàn Anh Tú và Nguyễn Trọng Hoàng. Tại cơ quan điều tra, Tú và Hoàng khai nhận, từ cuối tháng 7/2014 đến nay, 2 đối tượng đã cùng nhau gây ra 3 vụ cướp giật tài sản, trong đó có vụ cướp giật của chị Leonor Ramos Esteve.

Cơ quan điều tra làm rõ, do thiếu tiền ăn tiêu, Tú và Hoàng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Hai đối tượng chở nhau bằng chiếc xe Yamaha Jupiter lượn lờ trên các tuyến phố để “săn mồi”. Khoảng 12h30 ngày 3/8, khi đến đường Tây Hồ (phường Quảng An, Tây Hồ), hai đối tượng phát hiện chị Leonor Ramos Esteve đang đi bộ, trên vai đeo một chiếc túi xách.

Thấy vậy, Hoàng điều khiển xe đi qua chị Esteve khoảng 10m thì dừng lại. Tú nhảy xuống, chạy bộ đến giật chiếc túi xách của chị Esteve, làm chị này ngã ra đường, rồi lên xe Hoàng chờ sẵn, tẩu thoát. Số tiền mặt lấy được trong túi của chị Esteve, Tú và Hoàng cùng nhau mua ma túy sử dụng hết. Chiếc điện thoại iPhone 4S cướp được, sau vài ngày sử dụng, Tú đem cầm cố được 4 triệu đồng lấy tiền ăn tiêu.

Trước đó, cuối tháng 7/2014, Tú và Hoàng phát hiện một người phụ nữ đi bộ, vai đeo một túi xách, đi vào ngõ 72 đường Hồng Hà. Hoàng dừng xe ở đầu ngõ, còn Tú chạy bộ vào ngõ, giật chiếc túi xách rồi nhảy lên xe của Hoàng, bỏ chạy về bãi An Dương. Trên đường đi, Tú ngồi sau, lục soát chiếc túi vừa cướp được, thấy có 1 điện thoại Viettel, 1 điện thoại iPhone 4 và 2,4 triệu đồng.

Tú lấy chiếc điện thoại iPhone 4 và 400 nghìn đồng cất vào túi quần, không cho Hoàng biết. Số tiền 2 triệu đồng, Tú và Hoàng chia nhau ăn tiêu hết. Chiếc điện thoại Viettel, Tú  lấy để sử dụng, còn chiếc túi xách, Tú vứt tại bãi rác gần nhà. Hôm sau, Tú quay lại bãi rác nhặt chiếc túi xách mang về nhà lục soát, lấy được 2 nhẫn vàng tây, 1 sợi dây chuyền vàng. Số vàng này, Tú đem bán được 2 triệu đồng. Chiếc điện thoại iPhone 4 bị khóa mã, Tú không sử dụng được nên đã vứt xuống sông Hồng.

Cùng ngày với vụ việc trên, Hoàng và Tú còn cướp được một chiếc điện thoại iPhone 4S của một người phụ nữ đi xe đạp điện trên đường Thụy Khuê, đem bán được 4 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên