1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bố tưới xăng đốt con rồi châm lửa tự thiêu

(Dân trí) - Mâu thuẫn gia đình, rạng sáng, khi con gái đang ngủ, ông Dương tưới xăng châm lửa đốt con. Sau đó, ông Dương đổ xăng lên mình tự thiêu.

Ngày 10/2, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đã cho gia đình ông Văn Tiến Dương (SN 1966, trú tại tổ 6, phường Trung Sơn Trầm, TX Sơn Tây) làm cam kết, đưa thi thể ông Dương cùng con gái là Văn Hoàng Khánh Ly (SN 1990) về mai táng theo tập tục.

Ngôi nhà 3 tầng màu xanh, nơi xảy ra vụ việc.
Ngôi nhà 3 tầng màu xanh, nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, khoảng hơn 2h sáng 9/2, người dân tổ dân phố 6 phường Trung Sơn Trầm nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết tại nhà ông Văn Tiến Dương. Ít phút sau, mọi người thấy bà Chiến (vợ ông Dương) hốt hoảng chạy từ trong nhà ra hô hoán “làng nước ơi cứu con tôi với...”.

Ngay sau đó, hàng xóm vội vã chạy sang phá cửa xông vào, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Ông Dương và cô con gái Khánh Ly (SN 1990) đang quằn quại với ngọn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt trên người. Ngay sau đó, mọi người tìm cách dập lửa và đưa bố con ông Dương đi cấp cứu, song, cả hai bố con ông Dương đã tử vong.

Theo tìm hiểu, chiều 8/2, hai bố con ông Dương xảy ra cãi vã. Rạng sáng 9/2, mọi người phát hiện vụ việc trên. Một số nhân chứng kể lại, khi chị Khánh Ly đang ngủ, ông Dương tưới xăng châm lửa đốt con. Sau đó, ông Dương đổ xăng lên mình tự thiêu.

Đại tá Trần Quang Lịch - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây - cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định vụ việc xuất phát từ trong gia đình, không có yếu tố từ bên ngoài.

“Phía gia đình xin không làm thủ tục pháp y các nạn nhân. Chúng tôi thực hiện các thủ tục chặt chẽ theo quy định của pháp luật, gia đình cũng đã làm cam kết.” - Đại tá Lịch cho hay.

Khánh Linh