1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Anh em ruột rủ nhau đi cướp của, giết người để thỏa cơn “đói thuốc”

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Cùng nghiện ma túy, hai anh em Hằng và Học rủ nhau đi cướp tài sản để có tiền mua “hàng” sử dụng. Trong khi thực hiện một phi vụ cướp, Học đã ra tay đoạt mạng một nam thanh niên.

Ngày 24/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Học (SN 1988, ở xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án này, Nguyễn Xuân Hằng (SN 1987, anh trai Học) bị VKS truy tố về 2 tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Hà Nội: Anh em ruột rủ nhau đi cướp của, giết người để thỏa cơn “đói thuốc” - 1
Hai anh em Hằng và Học tại phiên xử ngày 24/8.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Xuân Học và Nguyễn Xuân Hằng là hai anh em ruột, cùng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài cá nhân, anh em Học rủ nhau đi cướp, giật tài sản của người dân.

Chiều 26/4/2019, Học điều khiển xe máy chở anh trai ngồi phía sau lang thang qua nhiều xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Hà Nội tìm người sơ hở để ra tay cướp tài sản.

Khi đi đến thôn Ân Phú (xã Xuân Phú), bộ đôi nhìn thấy chị Nguyễn Thị Mai (SN 1985, ở huyện Phúc Thọ) đang điều khiển xe máy chở con trai và mẹ ruột phía sau, trên người có đeo túi xách chéo nên áp sát, giật túi của chị Mai. Giật được túi của chị Mai, anh em Học phóng xe bỏ chạy.

Sau đó, anh em Học đi xe máy sang địa phận huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) tiếp tục tìm người sơ hở để ra tay cướp giật. Đến trước cổng trường tiểu học Tứ Trưng (thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường), hai anh em Học phát hiện Cao Thị Diễm Quỳnh (SN 2000) đang đi xe máy điện, lưng đeo ba lô, ngăn lưới cạnh để điện thoại iPhone 6 Plus. Thấy Quỳnh để tài sản sơ hở, Học điều khiển xe áp sát để anh trai ngồi sau rút điện thoại của Quỳnh, sau đó bỏ chạy về thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Khoảng 22h40 cùng ngày, hai tên cướp đi qua khu vực nhà chờ xe đưa đón học sinh trên tỉnh lộ 416 thuộc xã Kim Sơn (Sơn Tây) thì nhìn thấy anh Hành (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 1998, ở xã Kim Sơn, Sơn Tây) đang ngồi trong nhà chờ xe, trên tay là điện thoại di động iPhone 6, phía trước là xe Honda Wave.

Thấy vậy, Hằng nói với Học: “Quay lại lấy xe máy!”. Học đồng ý nên điều khiển xe máy quay lại nhà chờ, dừng đỗ sau xe Wave.

Lúc này, Học xuống xe, tiến lại chỗ anh Hành, vờ nói: “Tuấn à” nhằm đánh lạc hướng, đồng thời giơ tay lên giật điện thoại trên tay anh Hành. Thấy thế, anh Hành cầm điện thoại rụt tay lại, đứng dậy và nói: “Không em Hành đây” rồi bỏ chạy ra giữa đường.

Vừa lúc đó, Hằng đang ngồi trên xe máy của mình thấy xe máy của anh Hành vẫn cắm chìa khóa nên tiến tới, nổ máy bỏ chạy. Thấy vậy, Học chạy đến xe máy Dream của mình nổ máy để bỏ chạy.

Phát hiện xe máy bị Hằng chiếm đoạt, anh Hành chạy đến chỗ xe máy Dream của anh em Học giữ Học lại. Thấy bị cản đường, Học nhảy ra khỏi xe, dùng tuốc-nơ-vít đâm một nhát về phía bị hại, trúng vào vùng cổ anh Hành.

Anh Hành cố gắng đuổi theo kẻ cướp xe và hô hoán cướp. Chạy được khoảng 50 m, nạn nhân ngã gục xuống đường, hôn mê. Đến ngày 18/12/2019, anh Hành tử vong sau nhiều tháng hôn mê.

Về phần anh em Học, sau khi gây án, bộ đôi này đã bỏ chạy khỏi hiện trường rồi mang bán tài sản cướp được. Chưa đầy 1 tháng sau, đến ngày 13/5/2019, anh em Học bị bắt.

Với hành vi nêu trên, Học bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình về 3 tội danh, Hằng bị tuyên phạt 13 năm tù về 2 tội bị truy tố, xét xử.