1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giết người vì bênh thiếu nữ bị đánh

(Dân trí) -Thấy Yến liên tục bị Sơn tìm cách đánh vì hiểu lầm, Truyền đã đứng ra can ngăn nhiều lần nhưng lại bị Sơn lao vào đánh. Trong lúc tức giận, Truyền đã dùng hòn đá đập vào đầu Sơn khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (SN 1988, trú làng Bi, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai) 8 năm tù giam vì tội “giết người”.

Cáo trạng cho biết, lúc 11h ngày 6/11/2013, Truyền đi đám cưới tại nhà ông Nguyễn Hiền (làng Mook Đen 2, xã Ia Tom, Đức Cơ). Đến khoảng 13h cùng ngày, đám cưới chỉ còn lại một số người thân thiết với chủ nhà ở lại nhậu. Trong lúc nhảy hát, Võ Quốc Tuấn (SN 1981, trú Mook Đen 2) hát phía sau chị Nguyễn Thị Y. (SN 1992, trú làng Bi, Ia Dom) đã nhiều lần đưa tay sờ vào ngực chị Yến. Chị Yến quay lại thấy Lê Văn Sơn  (SN 1989, tạm trú làng Bi) đang ở phía sau nên nghĩ Sơn là người sờ ngực mình. Chị Yến đã lớn tiếng chửi Sơn. Sơn giơ tay tát chị Yến một cái, Truyền và một số người đến can ngăn, đẩy Sơn ra khỏi đám cưới. Sơn đi về nhà.

Một lúc sau, Sơn quay lại đám cưới, tay bưng một giỏ nhựa để đựng ly chén ném vào người chị Yến nhưng không trúng. Thấy vậy, Truyền cùng với mọi người đẩy Sơn ra QL 19B đưa lên phía sau xe của anh Khai để chở Sơn về nhà, nhưng Sơn không chịu và định quay lại rạp đám cưới để đánh những người xung quanh. Lúc này, Truyền nói với Sơn “Mày là đàn ông mà đánh con gái không biết nhục à”, rồi Truyền quay đi được khoảng 3-4m thì Sơn chạy phía sau đến dùng tay đánh vào mắt phải của Truyền, Truyền bị đau ôm mặt ngồi dưới đất.

Chỉ vì một phút thiếu bình tĩnh mà Truyền đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân của mình trong trại giam
Chỉ vì một phút thiếu bình tĩnh mà Truyền đã phải đánh đổi tuổi thanh xuân của mình trong trại giam

Sau khi đánh Truyền xong, Sơn sang nhà bên cạnh lấy xe máy điều khiển ra giữa QL19B rồi dừng lại ngồi trên xe. Lúc này, Truyền phát hiện 1 cục đá ở bên mép đường nên đã nhặt cục đá, tiến về phía Sơn đang đứng rồi đập cục đá vào đỉnh đầu chẩm bên trái của Sơn khiến Sơn gục ngã. Sơn chết trên đường đi cấp cứu.

Đến 16h cùng ngày, Truyền đã đến Công an huyện Đức cơ đầu thú.

Thiên Thư