1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM:

Giết người tình vì lời thề độc

(Dân trí) – Đi chùa, thề độc là sẽ ở bên nhau trọn đời. Thế nhưng, vì những lần ghen tuông mù quáng mà vợ “hờ” nằng nặc đòi chia tay, không níu kéo được, Dũng ra tay sát hại…

Ngày 22/10, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm và bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 14 năm tù đối với bị cáo Lê Văn Dũng (33 tuổi, quê huyện Tuy Hòa, tỉnh Bình Định) về tội: “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Dũng là tài xế xe khách tuyến Hà Nội – TPHCM. Trong những ngày rong ruổi trên các chuyến xe theo chiều dài của đất nước, Dũng luôn có tính trăng hoa. Cho nên, dù vợ con nơi quê nhà biết chuyện, khuyên can nhưng Dũng vẫn “chứng nào tật nấy”. Không chấp nhận người chồng không chung thủy, 4 năm qua, vợ chồng Dũng sống cảnh ly thân.

Tưởng ly thân, Dũng sẽ tỉnh ngộ nhưng nào ngờ anh ta lại như “diều mọc thêm cánh”. Dũng chuyển hẳn vào TPHCM sinh sống. Tại đây, gã làm quen với chị Nguyễn Thị Dương. Gã nói dối với người tình là đã ly dị vợ. Hai người đã đi chùa thề độc sẽ bên nhau suốt đời. Tin những lời ngon ngọt ấy, chị Dương quyết định về sống chung với Dũng.

Giai đoạn đầu, đôi tình nhân sống với nhau khá "xuôi chèo mát mái". Ngoài thời gian lái xe, Dũng chỉ ở bên người tình. Còn chị Dương vẫn đi bán trái cây dạo ở những quán cóc ven đường. Tuy nhiên, do tính hay ghen bóng ghen gió nên sau mỗi đi làm về, Dũng lại “xỉa xói” vô cớ khiến chị Dương rất bực mình. Càng ngày, tính cuồng ghen của Dũng càng "điên" hơn. Không chấp nhận cái tính ghen “vô tội vạ” ấy, tháng 7/2011, chị Dương đã quyết định chia tay với Dũng.

Thấy Dương quả quyết, Dũng nhiều lần gọi điện thoại năn nỉ nối lại tình cảm nhưng không thành. Tức giận, Dũng nuôi ý định trả thù.
Gã tài xế trăng hoa Lê Văn Dũng
Gã tài xế trăng hoa Lê Văn Dũng

Sáng 9/8/2011, Dũng quyết định tìm gặp chị Dương để nói chuyện với nhau lần cuối. Nếu Dương không đồng ý quay về sống chung với mình thì Dũng sẽ giết Dương rồi tự sát. Khi gặp nhau, Dương vẫn dửng dưng. Dũng nhắc lại lời thề ngày nào: “Chúng mình đã đi chùa thề độc sẽ bên nhau suốt đời, bây giờ xảy ra hậu quả gì ráng mà chịu”. Chị Dương thách thức: “Ông giết tui thì ông đi tù chứ có gì đâu mà nói”.

Khi chị Dương vừa dứt lời, Dũng xông đến dùng dao đâm liên tiếp vào người phụ nữ này. Nghe tiếng kêu cứu, một số người hàng xóm liền chạy ra đưa chị Dương đi cấp cứu và nạn nhân may mắn thoát chết. Sau khi gây án, Dũng cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 22/10, đứng trước vành móng ngựa, một lần nữa, Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình đã gây ra. Bị cáo cho biết, mặc dù chị Dương nhiều lần từ chối nối lại tình cảm, nhưng tình cảm giành cho người tình vẫn rất lớn. Dũng xin HĐXX xem xét để giảm án cho mình.
 
Tuy nhiên, nhận thấy, hành động của bị cáo hết sức man rợ, chỉ vì tình yêu không còn, bị hại muốn chia tay mà bị báo đã ra tay sát hại. Chị Dương còn sống là ngoài ý muốn của bị cáo, tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù đối với gã lái xe đa tình này.

Công Quang