TPHCM:

Giết người sau khi lời qua tiếng lại ở chầu nhậu

(Dân trí) - Ngày 30/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Kim Phi Rume (SN 1996) 14 năm tù và Kim Tây (SN 1988, cả hai quê Trà Vinh) tù chung thân về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, sáng 9/11/2014, trong lúc uống rượu ở xã Hòa Lợi huyện Châu Thành, Trà Vinh, cả hai xảy ra mâu thuẫn với anh Thạch Chane Vi Phol vì chuyện thách đố đua xe máy.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa
Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Sau khi được mọi người can ngăn, tất cả giải tán. Về đến nhà, vẫn thấy ấm ức trong lòng nên Rume và Tây chuẩn bị hung khí để đánh dằn mặt Phol.

Chiều cùng ngày, nhìn thấy Phol đang chạy xe máy trên đường, Tây và Rume liền đuổi theo, chặn đầu xe và cầm cây xẻng đánh anh này ngã ra đường.

Bị đánh bất ngờ, Phol đứng dạy bỏ chạy nhưng bị Tây cầm búa lao vào đánh tới tấp. Tiếp đó, Rume cầm xẻng đánh Phol thêm nhiều cái nữa.

Được người nhà can ngăn, Tây và Rume dừng tay và mang hung khí về nhà cất giấu. Phol bỏ chạy một đoạn thì được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Biết đối thủ đã chết, cả hai ra công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Tây và Rume khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo hết sức nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật và tính mạng của người khác. Tại phiên tòa, các bị cáo cũng không đưa ra được tình tiết gì để giảm tội. Vì vậy, HĐXX giữ nguyên mức án như trên đối với cả hai bị cáo.

Quế Sơn