1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giết em họ vì đập cửa lúc nửa đêm

(Dân trí) - Nửa đêm đi nhậu về, Buôn đập cửa nhà anh họ xin ngủ nhờ. Thấy cửa đập mạnh, dồn dập nhiều lần, chủ nhà là Nguyễn Thanh Hùng bực tức đánh Buôn đến chết rồi quẳng xác xuống sông phi tang.

Ngày 14/5, TAND Tối cao tại TPHCM đã chấp thuận đơn kháng cáo của Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) giảm từ 19 xuống còn 18 năm tù đối với Hùng về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, Hùng có vợ nhưng đã ly hôn và sống cùng con gái 10 tuổi tại Hưng Hòa, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân. Chiều 25/9/2011, Lê Văn Buôn, em họ Hùng, là người không vợ con, mê rượu chè đến nhà Hùng dọn mồi ra nhậu. Hùng không cho và nói: “Mai mốt nhậu đâu thì nhậu, không được nhậu ở đây nữa”.
Giết em họ vì đập cửa lúc nửa đêm
Bị cáo tại tòa phúc thẩm

Buôn không nói gì mà lên xe đến nhà nhóm bạn ở ấp khác nhậu hết 3 xị rượu. Sau đó, Buôn và mấy bạn nhậu đi uống café và cầm luôn chiếc xe máy đang đi giá 4 triệu đồng để lấy tiền nhậu tiếp.

Chầu nhậu cuối cùng tàn cuộc lúc 23h đêm, Buôn đi quá giang xe về đến nhà của Hùng và gõ cửa. Lúc này, Hùng cùng con gái đang ngủ trong nhà thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa mạnh, dồn dập. Tức giận, Hùng dùng cây sắt dài đánh mạnh vào đầu Buôn 2 cái. Thấy Buôn bị choáng, Hùng dùng tay xô Buôn ngã ra sàn nhà và tiếp tục đánh cho đến khi Buôn nằm bất động. Thấy đứa em họ đã chết, Hùng liền kéo xác Buôn ra thả xuống sông để phi tang. Hùng lấy nước rửa sạch hiện trường rồi đi ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngày hôm sau, người dân phát hiện xác Buôn nổi trên một khúc sông nên trình báo cơ quan chức năng. Qua sàng lọc, Công an đã xác định hung thủ chính là Hùng và y đã cúi đầu khai nhận hành vi giết người dã man của mình.

Công Quang