1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Giết bạn hiền để che giấu thân phận

(Dân trí) – Sợ anh bạn thân tiết lộ về phận làm con nuôi, không nghề nghiệp, thiếu học thức của mình thì người yêu sẽ bỏ, Quyền đã giết bạn để... “bảo vệ tình yêu”.

Vũ Công Quyền (SN 1988, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) từ nhỏ đã được một người phụ nữ nhận về làm con nuôi. Dù đã quá tuổi nhưng Quyền vẫn chưa làm được chứng minh thư, học hành không đến nơi đến chốn và không có việc làm ổn định…

Những ngày rong ruổi làm công nhân ở huyện Hóc Môn, TPHCM, Quyền quen biết và kết thân như anh em với Nguyễn Quốc Hiệu (SN 1988, quê TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Quyền, Hiệu lại quen biết và đem lòng yêu thương với 2 chị em ruột cũng làm công nhân đang ở chung một phòng trọ.

Sau những ngày dài làm công mệt nhọc, hàng tuần, Quyền, Hiệu vẫn thường đèo nhau chiếc xe gắn máy “cà tàng” đến căn nhà trọ của 2 chị em người yêu ở quận Bình Tân thăm chơi.

Sợ người yêu chê thân phận của mình, Quyền “đóng vai” là một sinh viên đi làm thêm nghề trang trí nội thất để kiếm tiền trang trải việc học. Không chút nghi ngờ về thân phận và tình trạng thất học, thất nghiệp… kéo dài, cô gái càng tỏ ra mến mộ chàng “sinh viên” chăm học, chăm làm.
 
Bị cáo Vũ Công Quyền tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Vũ Công Quyền tại tòa phúc thẩm
 
Tuy đi cùng người bạn hiền đến thăm người yêu nhưng lúc nào Quyền cũng lo sợ Hiệu làm lộ bí mật về thân phậm mình, mà như vậy thì tình yêu có lẽ cũng sẽ tan tành theo mây khói.
 
Ngày 16/7/2012, Quyền và Hiệu lại rủ nhau đi chơi và la cà với vài người bạn xóm trọ. Thấy Hiệu thao thao bất tuyệt, Quyền cứ nơm nớp lo sợ Hiệu “tố” lý lịch mình, từ đó, Quyền nảy sinh ý định giết Hiệu.

Để thực hiện ý định, Quyền vờ rủ Hiệu đi Long An thăm nhà người thân. Trước khi đi, Quyền không quên lận theo một cây kéo trong người để làm hung khí.

Sáng 19/7/2012, Quyền, Hiệu đèo nhau trên xe máy về Long An mà Hiệu không hề mảy rằng người bạn của mình đang rắp tâm nung nấu một ý đồ đen tối. Khi xe đang bon bon qua đoạn đường vắng, Quyền bất ngờ bảo Hiệu dừng lại để mình đi vệ sinh.
 
Hiệu đứng chờ thì bất ngờ bị Quyền rút kéo đâm một nhát thật mạnh từ phía sau lưng. Thấy bạn chưa chết, Quyền kéo Hiệu vào đám mía ven đường để tiếp tục ra các đòn hiểm nhưng có người đi ngang qua phát hiện, truy hô nên Quyền bỏ chạy.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, Hiệu đã chết sau đó vài ngày.

Sau khi gây án, Quyền bỏ trốn được thời gian ngắn. Nghe tin bạn đã chết, biết không thể thoát khỏi lưới pháp luật nên Quyền đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vũ Công Quyền bị đưa ra trước vành móng ngựa để xét xử về tội: “Giết người”. Với hành vi phạm tội hết sức man rợ, thực hiện tới cùng để đạt được mục đích đê hèn, Quyền đã bị tòa sơ thẩm tuyên mức án chung thân. Sau đó, Quyền đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 2/7, TAND tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Vũ Công Quyền. Tuy nhiên, sợ bị tăng hình phạt, ngay tại tòa, Vũ Công Quyền đã rút đơn kháng cáo, HĐXX đã đình chỉ xét xử, giữ nguyên mức án chung thân về tội “Giết người” đối với bị cáo này.

Công Quang