1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Gian nan hành trình đòi đất của mình bị lấn chiếm

(Dân trí) - Phát hiện ra đất mình bị chiếm hơn một nửa, chủ đất làm đơn trình báo xã. Xã mời 2 bên liên quan lên hòa giải và bên chiếm đất đã hứa trả lại. Tuy nhiên, đến hạn chủ đất vẫn “làm ngơ”...

Theo đơn trình bày của ông Nguyễn Tấn Vỹ (trú thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam), ông có một thửa đất được huyện Núi Thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1998 với diện tích 250m2.

Ông Vỹ chỉ khu đất bị ông Nhơn lấn chiếm
Ông Vỹ chỉ khu đất bị ông Nhơn lấn chiếm

Mới đây, ông phát hiện ông Nguyễn Thành Nhơn lấn chiếm đất của mình. Không những lấn chiếm, ông Nhơn còn ngang nhiên xây nhà nghỉ ngay trên mảnh đất của ông.

Khi phát hiện ra, ông Vỹ đã nói ông Nhơn trả lại đất cho mình, nhưng ông Nhơn không chịu trả. Bức xúc, ông Vỹ làm đơn gởi UBND xã Tam Nghĩa yêu cầu giải quyết.

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 5/8/2016, xã Tam Nghĩa đã tiến hành xác minh thực tế. Kết quả, xã Tam Nghĩa xác định ông Nhơn đã lấn của ông Vỹ gần 170m2 và một số phần xây dựng trái phép khác.

Ngày 15/8/2016, UBND xã Tam Nghĩa mời ông Vỹ và ông Nhơn để hòa giải. Kết quả, ông Nhơn đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và hứa sẽ tháo dỡ nhà cửa, trả lại toàn bộ phần đất lấn chiếm cho ông Vỹ vào ngày 15/9/2016. Đến ngày như đã hòa giải, ông Nhơn lại "trở mặt", không chịu trả.

Ông Nhơn đã xây nhà nghỉ trên đất lấn chiếm của ông Vỹ nhưng việc đòi lại rất khó khăn
Ông Nhơn đã xây nhà nghỉ trên đất lấn chiếm của ông Vỹ nhưng việc đòi lại rất khó khăn

Dù đã nhiều lần gặp ông Nhơn và lên UBND xã Tam Nghĩa để yêu cầu được giải quyết, nhưng ông Vỹ vẫn không được nhận lại phần đất của mình đã bị lấn chiếm. Ông cho hay, UBND xã Tam Nghĩa bảo chức năng của xã chỉ đến đó, nếu không vừa ý thì có thể gởi đơn khiếu nại lên cấp cao hơn hoặc kiện ra tòa.

Không đòi được đất của mình sở hữu, ông Vỹ làm đơn khiếu kiện gởi UBND huyện Núi Thành và các cơ quan báo chí nhờ can thiệp. Tuy nhiên, khi ông đến UBND huyện nộp đơn thì được hướng dẫn qua tòa án huyện kiện.

Ông bức xúc: “Đất của tôi, xã đã hòa giải nhưng đến ngày ông Nhơn không chịu trả. Tôi làm đơn gởi huyện thì được hướng dẫn kiện ra tòa. Sao đất của tôi bị lấn chiếm mà bây giờ đi đòi lại vất vả thế?”.

Theo ông Vỹ, để tiến hành kiện ra tòa thì ông phải mời luật sư, chi phí cũng mất mấy chục triệu, rồi không biết đến bao giờ mới lấy lại đất của mình nữa?

Ngày 23/9, PV Dân trí đã gặp Chủ tịch xã Tam Nghĩa – ông Võ Văn Thạnh - để trao đổi về vụ việc. Ông Thạnh cho hay, xã đã hòa giải. Việc ông Nhơn lấn chiếm đất của ông Vỹ là đúng và ông Nhơn cũng hứa sẽ bàn giao lại; tuy nhiên ông Nhơn vẫn “im lặng”.

Về việc xây dựng của ông Nhơn trên thửa đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có phép xây dựng, trong đó có phần đất lấn chiếm của ông Vỹ nhưng sao không bị xã xử lý? Ông Thạnh cho hay thời điểm ông Nhơn xây dựng nhà nghỉ cách đây rất lâu, lúc đó ông chưa công tác ở xã nên không biết.

“Ông Nhơn xây dựng nhà nghỉ trên đất nhà nước chưa cấp, chưa có giấy tờ xét về mặt nguyên tắc là vi phạm pháp luật. Còn việc kinh doanh nhà nghỉ của ông chắc là có giấy phép của huyện”, ông Thạnh nói khi được PV hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép kinh doanh nhà nghỉ của ông Nhơn.

Khi PV hỏi xã đã hòa giải nhưng ông Nhơn không chịu trả thì xã có biện pháp gì không? Ông Thạnh cho biết, chức năng của xã chỉ đến đó, còn ông Vỹ không đồng ý thì có thể khiếu nại lên cấp trên hoặc khởi kiện ra tòa án.

Trong ngày 23/9, PV đã gặp ông Nguyễn Chí Dân – Chánh văn phòng huyện Núi Thành, để trao đổi về vụ việc. Sau khi xem xét hồ sơ và đơn khiếu nại của ông Vỹ, ông Dân cho biết, nguyên đơn nên khởi kiện ra tòa án để được giải quyết vì vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

“Theo quy định về tranh chấp đất đai, ở địa phương hòa giải cơ sở, nếu không thành công thì ra tòa xử chứ huyện không có chức năng để xử lý”, ông Dân cho biết.

Công Bính

Gian nan hành trình đòi đất của mình bị lấn chiếm - 3