1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gây tội cướp, hiếp còn chửi nạn nhân tại tòa

Bị buộc tội Cướp tài sản và Hiếp dâm, trong phiên xử phúc thẩm, được nói lời sau cùng, bị cáo quay về phía nạn nhân và buông những lời khó nghe.

Ngày 6/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Anh Hùng (SN 1990, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm tội Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 14/9/2013, Hùng đến nhà chị P. (SN 1983, ở Đan Phượng, Hà Nội). Anh ta vào nhà chị P., lấy con dao để ở hè, đẩy cửa buồng, đi vào giường nơi chị P. cùng hai con nhỏ đang ngủ.

Bị cáo tại tòa. 

Bị cáo tại tòa. 

Thấy Hùng bước vào phòng, chị P. ngồi dậy thì bị Hùng xông vào bóp cổ, tay phải cầm con dao giơ lên trước mặt đe dọa: "Có tiền đưa ngay cho tao một triệu".

Chị P. nói: "Anh chú đi tù làm gì có tiền". Hùng túm cổ chị P. lôi ra lục tìm tiền ở khắp nhà chị P. nhưng không có.

Hắn lôi chị P. ra gian nhà ngoài tiếp tục đe dọa: "Mày để tiền ở đâu thì bỏ ra ngay". Chị P. nói không có tiền thì bị Hùng lôi ra vườn nhà bên cạnh, dùng dao rạch hết quần áo mà chị P. đang mặc, đẩy chị P. ngã ngửa xuống đất, cởi quần áo của nạn nhân.

Anh ta cắm dao xuống đất đe dọa. Chị P. van xin thì Hùng nói: "Câm mồm, bố vừa giết hai người, đừng để bố giết người thứ ba". Chị P. vì sợ nên đã phải nằm im, để yên cho Hùng làm trò đồi bại.

Trong lúc gã thanh niên sơ hở, chị P. lấy được con dao mà Hùng cắm dưới đất lúc trước. Thấy vậy, Hùng giằng dao thì đâm trúng tay trái chị P. Chị P. ném con dao ra xa, dùng chân đạp vào bụng Hùng khiến anh ta ngã ngửa ra sau.

Chị P. bỏ chạy vào buồng tắm chốt cửa lại. Hùng cố đuổi theo nạn nhân, tìm cách vào buồng tắm nhưng không được nên đã bỏ đi.

Gây án xong hắn bỏ trốn, đến ngày 24/9/2013 thì đến công an đầu thú.

VKSND huyện Đan Phượng đã truy tố Hùng tội Cướp tài sản và Hiếp dâm. Phiên tòa sơ thẩm ngày 16/2/2013 tại TAND huyện Đan Phượng, bị cáo Hùng cho rằng VKS truy tố bị cáo hai tội trên là không đúng.

Anh ta cho rằng, do mình uống rượu say nên không nhớ diễn biến sự việc, dẫn đến hành vi phạm tội.

HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo mức án 7 năm tù tội Cướp tài sản, 2 năm tù tội Hiếp dâm.

Tại phiên phúc thẩm, được nói lời sau cùng, bị cáo Hùng quay xuống phía bị hại, gằn giọng nói: "Tao đi tù không chết được đâu, con chó ạ".

Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại. HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù tội Cướp,  3 năm tù tội Hiếp dâm.

Theo T.Nhung
Vietnamnet