1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Đôi nam nữ dính đầy máu, nằm bất động trong nhà tắm ở Bình Dương

Phạm Diện

(Dân trí) - Sau tiếng cãi vã bên trong phòng trọ ở Bình Dương, lực lượng chức năng phá cửa phòng trọ, phát hiện đôi nam nữ dính đầy máu, nằm bất động trong nhà tắm.

Liên quan đến vụ cô gái bị bạn trai sát hại trong phòng trọ ở phường Phú Chánh, TP Tân Uyên (Bình Dương) vào chiều tối qua (17/8), ngày 18/8, thi thể nạn nhân xấu số đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình, đưa về quê để lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 17/8, Công an phường Phú Chánh nhận tin báo của người dân về việc tại phòng trọ của chị Đ.H.L. (SN 2001, quê Long An) xảy ra cãi vã, lớn tiếng.

Đôi nam nữ dính đầy máu, nằm bất động trong nhà tắm ở Bình Dương - 1

Căn phòng trọ nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để kiểm tra nhưng phòng trọ khóa trong, gọi nhiều lần không ai trả lời. Nhanh chóng phá cửa vào trong, phát hiện chị L. và anh Đỗ Văn Giang (SN 1994, quê Kiên Giang), nằm bất động trong nhà tắm, người dính đầy máu. Trong đó, chị L. đã tử vong với nhiều vết đâm, anh Giang bị thương được đưa đi cấp cứu.

Đôi nam nữ dính đầy máu, nằm bất động trong nhà tắm ở Bình Dương - 2

Hung thủ được đưa đi cấp cứu sau khi tự tử bất thành (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây kéo bằng kim loại dài khoảng 25cm có dính vết máu. Được biết, đôi nam nữ có quan hệ tình cảm với nhau và có xảy ra mâu thuẫn trước đó nên Giang đã ra tay sát hại chị L. rồi tự tử nhưng bất thành.

Theo một nguồn tin của phóng viên Dân trí, trước đó, chị L. có về quê để xin gia đình lên Bình Dương để giải quyết chuyện cá nhân, sau đó sẽ nghỉ làm công nhân để về quê ở hẳn. Khi nạn nhân mới lên phòng trọ thì xảy ra án mạng. Ngoài ra, sức khỏe của đối tượng Giang có tiến triển tốt, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Vụ việc đang được Công an TP Tân Uyên điều tra, làm rõ.