Gia Lai

Đòi chia tay, thiếu nữ bị người yêu tẩm xăng đốt

(Dân trí) - Khi H. nói chia tay, Vương không đồng ý nên đã đổ xăng lên người H. rồi châm lửa đốt, lúc người H. bốc cháy, y liền lao vào ôm H. khiến cả 2 đều bị bỏng nặng.

Trưa 5/3, Phạm Thị Hồng H. (SN 1997, trú tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai) cùng nhóm bạn đến nhà người yêu là Lương Việt Vương (SN 1994, trú tổ 14, phường Thống Nhất, TP.Pleiku) để chơi. Đến chiều, cả nhóm ra về. H. để quên điện thoại của mình tại nhà Vương.
 
Chiều tối, Vương thấy điện thoại của H. đổ chuông nên bắt máy. Sau khi nghe thấy đầu máy bên kia là giọng một người con trai, Vương liền nổi cơn ghen, nên đã kêu nhóm bạn cùng đi tìm H để nói chuyện.
Đòi chia tay, thiếu nữ bị người yêu tẩm xăng đốt
Hiện trường nơi Hạnh bị Vương châm lửa đốt
Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Vũ Đức Duy (SN 1993, trú phường Thống Nhất, TP.Pleiku) chở Vương và H. đến ngã ba Hoa Lư để đổ xăng. Lúc này Vương mua 15 nghìn tiền xăng mang theo, rồi bảo Duy chở đến cổng Biển Hồ nước, tại xã Biển Hồ.
 
Duy đứng trên đường quốc lộ, còn Vương và H. đi xuống khu đồi thông nói chuyện. Sau khi nói qua lại, H. đòi chia tay, nhưng Vương không đồng ý nên đã đổ xăng vào áo của H. nhằm dọa H. Trước hành động bồng bột của Vương, H. không sợ mà còn buông lời thách thức. Khi Vương bật lửa đưa qua đưa lại để hù dọa H. thì không may lửa bám vào áo H. rồi bốc cháy.
 
Thấy vậy, Vương liền lao vào ôm H., Duy ở trên đường nghe tiếng kêu cứu của H. liền chạy xuống để dập lửa, và đưa H. đi cấp cứu tại bệnh viện 211.
 
Hậu quả, H. bị bỏng khắp người, còn Vương bị bỏng ở tay.
 
Hiện Công an TP. Pleiku đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
 
Thiên Thư