1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Dọa giết cả gia đình vì bị nhắc nhở khi nhậu khuya

(Dân trí) - Khoảng 1h khuya, nhóm thanh niên nhậu say còn gây ồn ào. Bị ông M. nhắc nhở, nhóm thanh niên trên đã dùng gạch đá ném vào nhà ông M. và dọa giết cả nhà ông.

Rạng sáng 25/10, một nhóm thanh niên khoảng 10 người đã dùng đá, gạch ném thẳng vào nhà ông Phạm Ngọc M. (ngụ đường Nguyễn Chí Thanh, phường 1, TP Đà Lạt) gây thương tích cho con gái của ông là chị Phạm Thị Ng. (đang mang thai) và làm thiệt hại nhiều tài sản.

Theo bà Nguyễn Thu L. (vợ ông M.) kể lại, trước khi xảy ra sự việc, một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại quán nhậu trên đường Nguyễn Chí Thanh, cạnh nhà bà L..

Do khách nhậu khuya (khoảng 1h sáng), gây ồn ào nên chồng bà L. qua nhắc nhở.

Cửa kính nhà ông M. bị vỡ do nhóm thanh niên dùng gạch, đá tấn công
Cửa kính nhà ông M. bị vỡ do nhóm thanh niên dùng gạch, đá tấn công

Sau khi nhắc nhở, ông M. vào nhà đóng cửa để đi ngủ thì nhóm khách nhậu trên đến trước nhà bà chửi bới, thách thức và dùng gạch, đá ném thẳng vào nhà khiến nhiều cửa kính bị vỡ.

Gia đình ông M. cho biết, nhóm người này còn đe dọa sẽ giết cả gia đình ông. Hoảng sợ, bà L. gọi điện thoại cho Công an phường 1 (TP Đà Lạt) đến hỗ trợ giải quyết.

Trong lúc đợi công an đến thì nhóm thanh niên đã bỏ đi.

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Ghi nhận tại hiện trường, rất nhiều gạch, đá mà nhóm thanh niên đã ném vào nhà ông M. vương vãi khắp nơi, nhiều cửa kính bị vỡ.

Hiện công an phường 1 (Đà Lạt) đang phối hợp cùng công an TP Đà Lạt truy tìm các đối tượng gây ra vụ việc.

Ngọc Hà