1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Đình chỉ 3 dân phòng đánh hai vợ chồng công nhân nhập viện

(Dân trí) - Do mâu thuẫn với đồng nghiệp tại nhà máy gạch, hai vợ chồng anh Phương bị ba dân phòng lôi vào văn phòng dùng dùi cui đánh bầm tím vùng mặt và đầu. Vợ anh Phương thậm chí còn bị dân phòng còng một tay nhưng chị chạy thoát được rồi đến Công an huyện Đức Hòa (Long An) cầu cứu.

Sáng 20/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết đang làm rõ phản ánh của hai vợ chồng anh Trương Văn Phương và chị Võ Thị Kiều My (quê Hậu Giang, tạm trú Đức Hòa) bị 3 dân phòng dùng dùi cui đánh phải nhập viện.

“Theo quy định, nhóm dân phòng này được sử dụng các công cụ hỗ trợ để xử lý công vụ. Còn chi tiết vụ việc, phân tích đúng sai, hướng xử lý như thế nào thì công an huyện đang giải quyết. Vừa qua, công an huyện cũng đã mời vợ chồng anh Phương đến cơ quan để hợp tác điều tra. Hiện 3 dân phòng cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra”, nguồn tin cho biết thêm.

Anh Phương tố cáo bị ba dân phòng dùng dùi cui đánh vào vùng bụng
Anh Phương tố cáo bị ba dân phòng dùng dùi cui đánh vào vùng bụng

Trước đó, theo tường trình của anh Phương, khoảng 14h ngày 4/5, do mâu thuẫn với gia đình một đồng nghiệp nên hai bên xảy ra cự cãi tại lò gạch nơi họ đang làm việc. Sau khoảng 15 phút hai bên có lời qua tiếng lại khá gay gắt nên ba dân phòng của xã Lộc Giang (Đức Hòa) được điều động đến để giảng hòa.

“Khi vừa có mặt, ba dân phòng yêu cầu tôi vào văn phòng của lò gạch. Thấy chồng đi theo ba dân phòng, vợ cũng đi theo để xem xét tình hình. Sau khi hai vợ chồng tôi vô văn phòng lò gạch, họ đóng cửa, hỏi tôi vài câu rồi đấm vào mắt, dùng dùi cui đánh nhiều cái vào bụng, chân. Vợ tôi vô can cũng bị họ đánh rồi còng lại. Sau khi bị đánh và còng tay, hai vợ chồng tôi quá sợ hãi nên bỏ chạy mang theo cái còng tay nhờ người chở tới công an huyện Đức Hòa cầu cứu” - anh Phương cho biết.

Sau khi lên công an huyện trình báo và làm biên bản, vợ chồng anh Phương đã đến bệnh viện huyện Đức Hòa để kiểm tra thương tích và điều trị từ ngày 4 – 10/5 với chi phí khoảng 3 triệu đồng.

Bệnh án của anh Phương ghi: “Sưng bầm tím cánh tay phải, hông phải, mặt ngoài đùi phải, mắt trái kết mạc mắt đỏ, quanh mắt bầm tím”. Còn bệnh án của chị My ghi: “Than đau đầu và đùi phải, rách môi trên, sưng bầm tím mông phải, đầu gối phải”.

Trao đổi với báo chí, ông Ngô Thành Hiên, Đội phó Đội dân phòng xã Lộc Giang (người bị vợ chồng anh Phương tố cáo) cho biết việc vợ chồng anh Phương bị chấn thương là có thật nhưng do hai bên xô xát.

Ông Hiên kể lại: “Do ở gần hiện trường nên chúng tôi gọi báo trực ban xã rồi chạy đến lò gạch trước. Anh Phương lúc đó đã có uống rượu, chúng tôi kêu vào văn phòng lò gạch ngồi xuống làm việc nhưng anh không nghe. Còn chị My thì chỉ mặt tụi tôi nói ăn hối lộ hay sao mà tới nhanh vậy. Nghe thế anh Mỹ giận quá nên đánh vô mặt anh Phương một cái, bà My liền đánh lại anh em. Khi hai bên xô xát, bà My té đập đầu vào cạnh bàn nên bị tét đầu, tụi tôi cũng trầy xước nhiều chỗ”.

“Cái này cũng do anh em nghiệp vụ hạn chế, nóng quá mới xảy ra vậy. Hôm đó, chúng tôi có mang theo dùi cui, đèn pin điện và còng số 8 nhưng không sử dụng. Thấy chị Mỹ quá khích chúng tôi chỉ có ý định còng tay chị lại để xử lý nhưng mới còng được một tay thì chị Mỹ đã bỏ chạy. Vừa qua, chúng tôi đã gặp vợ chồng anh Phương gửi chút tiền hỗ trợ viện phí. Tôi cùng hai dân phòng đi cùng cũng đã bị đình chỉ công tác” - ông Hiên cho hay.

Xuân Hinh