1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đi chơi về muộn, bị em ruột đâm chết

(Dân trí) - Thấy anh trai đi chơi về muộn, không để xe cho Duy đi liên hoan, Duy đã băm nát đầu xe và đâm anh trai tử vong.

Bà Đoàn Thị Loan (trú tại 256/36 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai), là mẹ của cả nạn nhân lẫn hung thủ, đau đớn kể lại: Ngày 7/2, bạn của Phạm Quang Duy (SN 1993) có mời Duy đến ăn liên hoan, nên vào trưa cùng ngày Duy nhắn cho anh trai mình là Phạm Tân Lộc (SN 1988) dặn về sớm để Duy lấy xe đến nhà bạn chơi. Nhưng mãi đến chiều tối Lộc mới về.

 
Đi chơi về muộn, bị em ruột đâm chết - 1
Hiện trường vụ án


Vừa thấy anh về, Duy bực tức dùng dao chặt vào chiếc xe máy làm vỡ nát phần đầu xe. Trước hành động của Duy, Lộc cũng bực tức đánh lại khiến giữa 2 anh em xảy ra xô xát. Trong lúc Duy được mẹ cản ra thì Lộc từ bên ngoài cầm gậy chọc vào nhà qua cửa sổ, bất ngờ Duy dùng vật nhọn rạch vào vùng cổ Lộc. Sau đó, Lộc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nghe tin anh trai mình chết, Duy hối hận và đòi chết theo, nhưng được gia đình căn ngăn. Công an phường đã bắt giữ Duy đưa về trụ sở đấu tranh làm rõ.
 
Phạm Quang Duy là thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã nhận lệnh gọi lên đường nhập ngũ vào ngày 9/2 tới. Còn Phạm Tấn Lộc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2010. Hiện Duy đã bị thu hồi lệnh gọi nhập ngũ.

Thiên Thư