1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đâm chết người yêu ngay trước cửa phòng cấp cứu

(Dân trí) – Xảy ra xô xát với em trai của người yêu, Sơn phải đến bệnh viện để điều trị vết thương. Khi bạn gái đang tính tiền viện phí thì bất ngờ tên này cầm dao lao đến đâm một nhát thấu tim khiến nạn nhân gục chết ngay cửa phòng cấp cứu.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ án mạng xảy ra tại trước khoa cấp cứu bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) vào đêm 6/3 khiến chị T.T.V. (22 tuổi, quê Quảng Trị) tử vong.
 
Chị V. bị đâm chết ngay tại phòng cấp cứu bệnh viện. (Ảnh: Lao động)
Chị V. bị đâm chết ngay tại phòng cấp cứu bệnh viện. (Ảnh: Lao động)
 
Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang đã cử các trinh sát đi Vĩnh Long để di lí nghi phạm gây ra vụ giết người trên là Nguyễn Thế Sơn (33 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) về điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, giữa Sơn và chị V. có mối quan hệ tình cảm được vài tháng nay. Khi phát hiện Sơn đã có vợ và con nên chị V. kiên quyết cự tuyệt, không qua lại với Sơn. Từ chuyện này, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần Sơn đã đánh đập, de dọa chị V.

Khoảng 21h đêm 6/3, Sơn tìm đến phòng trọ của chị V. tại khu dân cư Lý Chiêu Hoàng, (phường An Lạc, quận Bình Tân) nhưng chị V. đi làm chưa về. Tại đây, Sơn đã xảy ra xô xát với em trai của chị V. nên bị thương tích phải đưa vào bệnh viện Triều An sơ cứu.
 
Đi làm về biết được vụ việc trên, chị V. vội vã đi thăm Sơn. Sau khi được các bác sĩ băng bó và kết luận không bị nguy hiểm, Sơn có thể xuất viện thì chị V. đã ra quầy tính tiền viện phí nằm ngay trước khoa cấp cứu.

Đang làm các thủ tục bất ngờ chị V. bị tên Sơn lao đến dùng dao đâm một nhát thấu tim, gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Sơn bỏ rời khỏi hiện trường, bỏ trốn về quê và ra đầu thú tại công an địa phương. Riêng chị V. do thương tích quá nặng đã tử vong.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.

T.P