Cuộc gặp định mệnh giữa cha lĩnh án tử hình và nghịch tử đốt nhà

(Dân trí) - Chồng chị đã phải lãnh án tử hình vì cầm đầu đường dây mua bán trái phép 208 bánh heroin. Rồi trong một lần "ngáo đá", thằng con trai đã châm lửa đốt trụi ngôi nhà sàn trị giá cả tỷ đồng của bố mẹ...

Chị Nguyễn Thị Nga tới tham dự phiên tòa xét xử con trai đốt nhà
Chị Nguyễn Thị Nga tới tham dự phiên tòa xét xử con trai đốt nhà

Chị Nguyễn Thị Nga (SN 1970, trú tại xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) tới tham dự phiên tòa với tư cách là đại diện bị hại. Người đứng trước vành móng ngựa kia là Nguyễn Trọng Vũ (SN 1993) - con trai chị. Trong phút chốc, chị trở thành người trắng tay khi toàn bộ gia sản đã bị chính thằng con cả châm lửa đốt trụi. Càng đau đớn và tủi nhục hơn khi chồng chị cũng vừa lĩnh án tử hình vì buôn “thần chết”.

Chị từng có một gia đình, một gia đình theo đúng nghĩa, có cha, mẹ và các con. Chị bằng lòng với cuộc sống “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng chồng chị thì không nghĩ thế. Anh muốn giàu, giàu thật nhanh để “ngẩng mặt lên với đời”. Và chính tham vọng làm giàu bất chấp pháp luật của người cha đã đẩy gia đình ấy xuống hố sâu của sự tủi hổ.
 
Nguyễn Trọng Tuấn (chồng chị) đã phải lãnh án tử hình vì cầm đầu đường dây mua bán trái phép 208 bánh heroin. Khi chồng vừa bị bắt thì đứa con trai của chị, Nguyễn Trọng Vũ - trong một lần “ngáo đá” đã châm lửa đốt trụi ngôi nhà sàn trị giá cả tỷ đồng của bố mẹ.

Trong buổi tòa phúc thẩm tối cao diễn ra tại thị xã Cửa Lò vào một ngày đầu đông, chúng tôi được chứng kiến một cuộc “trùng phùng” của hai cha con Nguyễn Trọng Tuấn và Nguyễn Trọng Vũ. Từ Trại tạm giam CA tỉnh, Nguyễn Trọng Tuấn được trích xuất tới tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Và cũng có thể, đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ!

Ngồi cạnh con trai nhưng Tuấn chẳng dám ngẩng mặt nhìn con. Có lẽ bởi y cảm thấy xấu hổ. Bởi lẽ, chính tội lỗi của Tuấn là nguồn cơn của “cuộc đoàn tụ” hôm nay.

Ngôi nhà trị giá 1,4 tỷ đồng đã bị Nguyễn Trọng Vũ châm lửa đốt trong một lần ngáo đá
Ngôi nhà trị giá 1,4 tỷ đồng đã bị Nguyễn Trọng Vũ châm lửa đốt trong một lần "ngáo đá"

Ngồi dưới hàng ghế dành cho bị hại, chị chỉ có thể chứng kiến “cuộc đoàn tụ”của hai cha con từ xa. Đã có lúc, chị nắm trong tay gia sản lên đến tiền tỷ, nhờ những phi vụ làm ăn phi pháp của chồng. Rồi như luật vay trả, trong phút chốc thằng con “trời đánh” của chị đã biến khối tài sản ấy thành đống tro tàn sau một cơn “phê thuốc”.

Như được trút bầu tâm sự, chị kể: Vốn là người cùng xã, chị và Tuấn lấy nhau theo tiếng gọi của tình yêu. Ngày đó hai vợ chồng tuy khó khăn nhưng Vũ ra đời như quả ngọt đầu mùa. Kinh tế gia đình cũng ngày càng khấm khá nhờ biết cách làm ăn do Tuấn nắm bắt thời cuộc.
 
Sau những chuyến đi xuất ngoại sang nước bạn Lào, nhận thấy gỗ là mặt hàng kinh doanh có lãi nên vợ chồng chị đã mở xưởng gỗ kinh doanh buôn bán, có thời điểm làm ăn phát đạt gia đình chị đã nắm trong tay cả chục công nhân.

Tiền bạc cha đưa về ngày càng nhiều khiến Vũ từ một đứa trẻ ngoan ngoãn trở thành thanh niên ăn chơi lêu lổng, chỉ biết hưởng thụ. Tuấn lấy vợ khi chưa tròn 20 tuổi. Chuẩn bị làm cha nhưng khái niệm về trách nhiệm gia đình, trách nhiệm với vợ con trong Vũ hết sức mù mờ.

Nhưng rồi sự thật về sự giàu có của gia đình chị cũng được phanh phui. Từ những chuyến xuất ngoại sang nước bạn làm ăn, Tuấn bập vào “hàng trắng” và trở thành ông trùm của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Tất cả sụp đổ khi Nguyễn Trọng Tuấn bị bắt giữ vào năm 2012. Và cũng chính từ đây, các biến cố lần lượt ập đến với chị.

Từ khi cha bị bắt, Vũ mất hẳn nguồn viện trợ cho những cuộc ăn chơi đàn đúm. Thay vì tỉnh ngộ để làm chỗ dựa cho mẹ và các em thì Vũ ngày càng lún sâu hơn vào các tệ nạn. Vũ bập vào ma túy và tìm thú vui trong thứ cảm giác khoái cảm của những viên hồng phiến.

Khoảng một ngày giữa tháng 1/2013, sau khi đi “đập đá” cùng bạn, Vũ về nhà. Không thấy mẹ và vợ đâu, Vũ gọi mãi không thấy ai trả lời. Nghĩ mình bị “bỏ rơi”, lại sẵn tính tự ti, mặc cảm về cha, Vũ đi thẳng vào phòng mình rồi bật lửa đốt chiếc giường của hai vợ chồng. Ngọn lửa nhanh chóng thiêu trụi ngôi nhà 2 tầng với nhiều vật dụng bằng gỗ. Nghe tin, chị chạy về đến nơi thì căn nhà trị giá hơn 1,4 tỷ chỉ còn là đống tro tàn.

Ngôi nhà trị giá 1,4 tỷ đồng đã bị Nguyễn Trọng Vũ châm lửa đốt trong một lần ngáo đá
Chồng tử hình, con trai lĩnh án tù 10 năm, chị Nga không biết tương lai của con dâu và cháu nội sẽ đi về đâu

Khi được vị chủ tọa hỏi về quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại từ con trai, chị lặng lẽ cúi xuống trả lời lí nhí. Chị không yêu cầu bồi thường gì cả, chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ để nó trở về nuôi vợ con và để cho chị một chỗ dựa lúc tuổi già. Trước khi phiên tòa này diễn ra, chồng chị, trùm ma túy Nguyễn Trọng Tuấn cũng đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tử hình. Với số lượng ma túy lên tới 208 bánh heroin, chị biết, chồng mình chẳng còn đường về.

Dù chị và chồng đã ra sức thanh minh cho tội lỗi của con trai và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Trọng Vũ là côn đồ coi thường pháp luật, chà đạp lên luân thường đạo lý của bậc làm con nên đã tuyên y án sơ thẩm 10 năm tù về tội danh “hủy hoại tài sản công dân”. 10 năm, cái giá đó quá đắt đối với đứa con của chị.

10 năm, liệu tình yêu của con dâu chị có đủ lớn để chờ đợi nó về bởi con bé cũng mới chỉ bước qua tuổi 20, chưa va chạm nhiều với đời? “Mẹ chăm sóc hai mẹ con nó giúp con”, Vũ khẩn khoản. Chị lặng lẽ gật đầu nhưng chính chị cũng đang hết sức hoang mang bởi hai đứa em của Vũ đang đứng trước nguy cơ thất học. Nhìn đứa cháu nội còn đỏ hỏn thiêp thiếp ngủ trong vòng tay mẹ, chị chỉ mong quay về ngày xưa, cái thủa chồng chị chỉ biết đến ruộng vườn…

Hoàng Lam