Hà Nội:

Con nợ bị đánh đến nhập viện, gia đình vẫn bị “khủng bố”

(Dân trí) - Do thiếu nợ, anh Vương Thế Cường (SN 1968) đã bị Nguyễn Hữu Trực và Đinh Văn Thủy đánh gãy xương ngay trước UBND xã Bát Tràng - Gia Lâm (Hà Nội). Điều trị tại bệnh viện, gia đình anh Cường tiếp tục bị “khủng bố” bằng những tin nhắn “sặc mùi” xã hội đen.

Trao đổi với PV Dân  trí, Thượng tá Đỗ Đức Cường - Phó trưởng Công an huyện Gia Lâm cho biết: Sự việc xảy ra vào chiều 26/6, do có mâu thuẫn nợ nần từ trước, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Trực (SN 1970) và Đinh Văn Thủy (SN 1981), trú tại Chu Xá - Kiêu Kỵ - Gia Lâm (Hà Nội) đã lừa hẹn anh Vương Thế Cường (SN 1968), trú tại Bát Tràng - Gia Lâm (Hà Nội) ra trước cổng trụ sở UBND xã Bát Tràng. Tại đây, nhóm đối tượng ngang nhiên ép anh Cường lên chiếc xe ô tô CRV mang BKS 29A - 08443 dẫn đến anh Cường bị gãy xương ức phải nhập viện.

Một trong nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa được gửi đến gia đình chị Thịnh.
Một trong nhiều tin nhắn có nội dung đe dọa được gửi đến gia đình chị Thịnh.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định tạm giữ hình sự với 2 đối tượng Nguyễn Hữu Trực (SN 1970) và Đinh Văn Thủy (SN 1981), trú tại Chu Xá - Kiêu Kỵ - Gia Lâm (Hà Nội) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tiếp tục làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Trưởng Công an xã Bát Tràng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân của vụ siết nợ táo tợn, anh Vương Thế Cường đã được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại khi 2 đối tượng côn đồ đã bị bắt giữ. Chăm sóc chồng tại bệnh viện, chị Nho Thị Thịnh (SN 1970) cho biết: “Trong khi chồng tôi đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Tim - Bệnh viện Bạch Mai, thì gia đình tôi liên tục nhận được những tin nhắn “khủng bố” sặc mùi “xã hội đen”. Những tin nhắn đe dọa sẽ “xử” cả tôi và các con tôi”.

Anh Vương Thế Cường vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.
Anh Vương Thế Cường vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện.

Chị Thịnh cho biết, các tin nhắn liên tiếp được nhắn đến từ số điện thoại 097652… với các nội dung như: đừng mang trứng ra chọi với đá, cố tình không nghe đừng để anh em xã hội nó nhảy vào; hậu quả sau này chỉ có gia đình chị phải gánh, khi hậu quả đến thì không thể lường trước được không lại chuốc vạ vào thân; con cái của chị không được an toàn, liệu họ có giúp chị hết đời được không…

“Gia đình tôi đã gửi đơn trình báo sự việc và kêu cứu tới cơ quan công an và các cơ quan chức năng đề nghị giúp đỡ để thoát khỏi cuộc sống bị đe dọa như hiện nay”, chị Thịnh lo lắng.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Lưu Tuấn Anh - Đội phó Đội hình sự Công an huyện Gia Lâm cho biết: “2 đối tượng Nguyễn Hữu Trực và Đinh Văn Thủy hiện đã bị tạm giữ hình sự tại cơ quan công an. Việc gia đình nạn nhân Nho Thị Thịnh trình báo bị đe dọa bằng tin nhắn, sau khi phía gia đình cung cấp căn cứ, tài liệu liên quan, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra nguồn gốc và nội dung tin nhắn. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan công an sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật”.

Thế Cường