Cô giáo “chạy việc”... vào thẳng nhà lao

(Dân trí) - Đêm 11/10/2014, Phan Thị Liên bị công an Nghệ An bắt giữ tại sân bay Nội Bài khi đang làm thủ tục sang nước Nga. Liên được di lý từ Hà Nội về Nghệ An và đối diện với cáo buộc “Lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Chặng hành trình phạm tội lừa đảo xin việc rồi bỏ trốn của cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh Phan Thị Liên (SN 1973, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm điêu đứng biết bao gia đình kết thúc từ thời điểm đó.

Một giáo viên có năng lực

Ngẫm lại, nhiều người thảng thốt vì không ngờ Liên lại “to gan” đến vậy. Đến giờ, đồng nghiệp lẫn người quen và phụ huynh trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai ở huyện Hưng Nguyên vẫn chưa rõ can cớ gì Phạm Thị Liên lại dại dột đánh đổi công việc của một giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh để đi lừa toàn những người dân thật thà đang trông mong vào một suất việc làm cho con.

Tại công an thành phố Vinh, ở nơi giam giữ một thời gian, trông Liên xuống sắc đáng kể. Liên để tóc dài thả xuống vai trông già đi hơn chục tuổi, chỉ đến khi nhận thấy vẻ tuềnh toàng của mình, Liên mới vội vàng buộc lại mái tóc. Nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, người phụ nữ vốn là cô giáo tiểu học 41 tuổi vẫn mang vẻ mặt vô tư lự, không lo lắng đến mức bất an với những chuyện đã gây ra. Có lẽ, chính vì tính cách đó, Liên đã phạm tội, và cũng đơn giản chấp nhận nó như một điều không thể tránh khỏi.

Năm 1991, Phan Thị Liên sau khi học xong bậc THPT đã thi đậu 2 trường ĐH - CĐ, hoàn cảnh gia đình eo hẹp, Liên từ bỏ mong muốn ra thủ đô học ĐH mà xuống TP Vinh vào học trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An. Biết gia đình phải tích cóp từng đồng mới đủ duy trì cuộc sống khó khăn, Liên siêng năng học hành với ước vọng tự đi lên bằng khả năng.

Đến năm 1993 Liên tốt nghiệp ra trường với tấm bằng đỏ. Sở GD-ĐT Nghệ An ngay sau kỳ tốt nghiệp đã tiếp nhận cô sinh viên Phan Thị Liên với học lực giỏi, rồi phân công đi huyện miền núi Tương Dương. Sau 1 năm rèn luyện ở huyện rẻo cao, Liên được chuyển về dạy tại trường tiểu học thuộc huyện đồng bằng Hưng Nguyên cho đến nay.

Phan Thị Liên tại cơ quan điều tra.
Phan Thị Liên tại cơ quan điều tra.

Không những chỉ là một người có khả năng học tập, trong quá trình công tác, cô giáo Phan Thị Liên còn thể hiện rõ mình là một giáo viên có triển vọng. Liên rất có năng khiếu dạy hai môn Toán và Tiếng Việt, bằng chứng là Liên đã đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh bậc Tiểu học. Không ngừng phấn đấu, từ 2005 -2008, cô giáo này vừa dạy vừa ra Hà Nội theo học trường ĐH Sư phạm I, hoàn thành tấm bằng học vấn của mình.

Nhà trường và đồng nghiệp, phụ huynh lẫn học sinh, và cả người quen biết đều đánh giá cao khả năng sư phạm và nhiệt tình nghề nghiệp nơi Liên. Đến độ, khi nghe Liên bị công an tầm nã, bị liệt bao nhiêu tội chạy việc và lừa đảo, rồi bỏ đi không có một tăm tích, ai ai cũng ngờ vực. Chính Liên, khi ở khu giam giữ của công an TP Vinh, khi tiếp xúc với báo chí cũng không tin những hành động đó do mình gây ra.

Với hậu họa khôn lường, có lúc Liên hoang mang không lý giải được nguyên do chính đáng. Có khi trong những lúc lấy lời chứng, các cán bộ được nghe Liên nói lý nhí “em không hiểu tại sao mình làm như thế?”, “có lẽ do ma quỷ đưa lối?”... Những lời giải thích hư ảo đó không che lấp được thực tế là Liên đã phạm tội chiếm đoạt tiền bạc của khá nhiều nạn nhân.

Bán danh mua lấy tù tội

Ở sau những song sắt nhà giam, giờ chắc cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh mới có đủ sự tĩnh lặng mà đánh giá lại chặng đường 2 năm đã qua, kể từ lúc món tiền “chạy việc” đầu tiên mà Liên được chạm vào. Và cũng chỉ có thể nói, lòng tham lam tiền bạc, bất chấp hậu quả và đạo lý, đã làm tha hóa một con người có đường đời tốt đẹp như thế.

Phan Thị Liên thừa nhận, như trong bản khai, Liên có khả năng giao tiếp làm yên lòng người, biết nắm bắt được tâm lý nóng vội thèm khát một tin tức khả dĩ nào đó lo được chuyện công việc cho con cái của những ông bố bà mẹ vùng thôn dã. Quả thực, cô giáo Liên cũng “to gan” khi dám nói vống về khả năng của mình, Liên nói ngọt lịm đến mức chính mình cũng có lúc đâm ra tin tưởng vào khả năng tưởng tượng đó. Khoe quan hệ ở mức cao, rồi ngọt nhạt thủ thỉ, đưa cả danh dự của một giáo viên lâu năm ra đánh cược với nạn nhân.

Liên đã lừa nhiều người, nhưng ai cũng ngậm bồ hòn với hi vọng mong manh chờ đợi cho được việc, và tai tiếng của cô giáo Phan Thị Liên bị “nổ tung tóe”, bắt nguồn từ lá đơn của chị Nguyễn Thị B., trú phường Đội Cung, TP Vinh gửi lực lượng công an sở tại. Theo đó, vào tháng 5/2013 khi con gái chị B. vừa tốt nghiệp ĐH đang lo lắng tìm việc, thì Liên biết thông tin. Vốn tin ở mối liên hệ họ hàng thông gia, không biết là cô giáo tiểu học ngọt nhạt thế nào mà chị B. tin sái cổ những lời Liên nói. Liên hứa sẽ lo được một suất vào cơ quan bảo hiểm xã hội TP Vinh cho con chị B., giá “chạy việc” là 180 triệu đồng!

Phan Thị Liên không có khả năng trực tiếp để hoàn thành việc này mà giao lại cho hai người khác sử dụng mối quan hệ tìm đường lo lót. Nhưng việc không thành, con của chị B. được thi tuyển công chức nhưng.. không đậu. Liên lần lữa chây ì không chịu trả cho chị B. Đòi mãi hết cả kiên nhẫn, chị B.mới phải làm đơn tố cáo đến công an.

Cơ quan CSĐT CA TP Vinh sau khi tiếp nhận đơn và vào cuộc điều tra, thì tính chất nghiêm trọng của vụ việc mới bị vỡ lở: Liên đã lừa không những chỉ gia đình chị B. mà còn có nhiều nạn nhân khác, cùng với cung cách đó. Khả năng mồi chài của Liên hoàn hảo đến độ người ta cứ cầm cả trăm triệu bạc, có khi là đồng tiền mồ hôi nước mắt, trao cho mà sự nghi ngờ lúc đầu nhanh chóng bị đè bẹp bởi ảo ảnh mà Liên vẽ ra.

Như trường hợp anh Trương Văn Sinh, trú xóm 4, xã Hưng Chính, TP Vinh, đã đặt cọc nơi Phan Thị Liên 100 triệu đồng nhằm lo cho con gái vào làm việc ở bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.. để rồi chỉ nhận được toàn lời hứa hão. Hay như Liên đã nhận 150 triệu đồng của một người xã Hưng Lộc, TP Vinh để “chạy” vào Sở LĐTBXH. Rồi Liên còn nhận 200 triệu đồng của một người ở huyện Đô Lương, Nghệ An để chạy cho con trai vào ngành công an... 

Công an TP Vinh lập tức triệu tập Phan Thị Liên lên làm việc nhưng Liên đã biến mất, bỏ lại sau lưng gia đình, trường học và cả sự nghiệp. Rời địa phương, Liên bỏ trốn sang Lào, rồi sang Thái Lan. Được một thời gian nghĩ đã yên, Phan Thị Liên quay về nước làm thủ tục xuất cảnh sang nước Nga.

Tuy nhiên, khi cô giáo Liên đang ở sân bay Nội Bài làm thủ tục đi Nga thì đã bị lực lượng cảnh sát bắt giữ. Liên được di lý về Nghệ An ngay trong đêm 11/10 và yên vị trong nhà lao chờ ngày ra tòa xét xử.

Sáng 4/12, Thượng ta Mai Chiến Thắng - Phó trưởng CA TP Vinh cho biết: Hiện đối tượng Phan Thị Liên đang tạm giam tại công an thành phố để tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo nói trên.


Nguyễn Duy