1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chỉ vì tiếng khóc trẻ con, mua xăng thiêu nhà hàng xóm

Chỉ vì tiếng quấy khóc của trẻ con nhà hàng xóm đối diện khiến Nguyễn Mạnh Hà không ngủ được, hắn đang tâm đổ xăng thiêu nhà hàng xóm ngay trong đêm. Vụ việc tưởng như chuyện đùa nhưng lại có thật ở khu phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Nhật đau khổ kể lại vụ việc.
Bà Nguyễn Thị Nhật đau khổ kể lại vụ việc.

Vụ hỏa hoạn lúc nửa đêm

Vào khoảng 22h ngày 24.11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trước cửa hai ngôi nhà liền kề thuộc tổ 22, ngõ 29, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chủ nhân hai ngôi nhà là Nguyễn Thị Lệ (số 49) và bà Đinh Thị Thúy Hằng (số 51). Nguyên nhân ban đầu xác định đây là một vụ chủ mưu phóng hỏa.

Theo lời tường thuật của bà Đinh Thị Thúy Hằng và những người trong hai ngôi nhà bị cháy, lúc đó cả khu phố đã chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài và khói bốc vào trong nhà nghi ngút. Những người trong nhà hoảng sợ cầu cứu hàng xóm đồng thời tìm cách dập lửa từ bên trong hai ngôi nhà.

Ở bên ngoài, hàng xóm cùng công an phường dùng bình cứu hỏa hỗ trợ dập tắt ngọn lửa. Sau hơn nửa tiếng tích cực cứu chữa, ngọn lửa đã được dập tắt. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng đã khiến chị Nguyễn Thị Lệ ở nhà số 49 bị ngạt thở, phải đi cấp cứu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được 3 chiếc can nhựa loại 5 lít, trong 1 chiếc còn 1,5 lít xăng. Qua điều tra xác minh, cơ quan công an nhanh chóng xác định nghi can gây án là Nguyễn Mạnh Hà (SN 1983), là hàng xóm đối diện của hai căn nhà bị cháy. Bình thường Hà ở nhà, nhưng sau vụ hỏa hoạn Hà vắng mặt đi đâu không ai rõ, ngay cả bố mẹ của Hà cũng không biết con trai mình ở đâu.

Sau đó, bằng biện pháp thuyết phục, vận động gia đình, biết không thể thoát tội, nên ngày 26.11 Hà đã đến cơ quan công an tự thú. Tại đây, Hà khai nhận toàn bộ hành vi phóng hỏa đốt nhà của mình.

Theo đó, gần đây Hà mâu thuẫn với chị Lệ và bà Hằng - chủ hai ngôi nhà bị cháy. Lý do là vì hai nhà trên có nhiều trẻ con liên tục quấy khóc, khiến hắn mất ngủ triền miên, từ đó nảy sinh khó chịu, bực tức. Sau khi cãi cọ với hàng xóm không được, Hà tìm cách trả thù cho bõ tức.

Sáng hôm đó, Hà mua 400 ngàn đồng tiền xăng đựng vào 3 chiếc can nhựa. Chờ đến tối, khi mọi người đóng cửa chuẩn bị đi ngủ thì mang xăng đổ ra trước cửa hai ngôi nhà, châm lửa, rồi bỏ trốn.

Nhàn rỗi sinh nông nổi

Theo lời của bà Nguyễn Thị Nhật (61 tuổi) - mẹ của đối tượng Nguyễn Mạnh Hà, con trai bà hiện tại đang không công ăn việc làm, suốt ngày ở nhà xem tivi, chơi điện tử, chán thì đi ngủ. Trước kia Hà từng lái xe tải, lương cũng khá cao, nhưng sau có lệnh cấm xe tải vào thành phố nên Hà mất việc.

Sau đó, Hà làm việc cho hãng xe taxi Mai Linh, nhưng chỉ được một thời gian thì nghỉ vì bản tính lầm lì ít nói, vi phạm giao thông nhiều, bị cảnh sát giữ mất bằng lái mà không có tiền nộp phạt, Hà nghỉ làm và ở nhà.

Từ khi nghỉ việc lái xe, Hà cũng chẳng buồn đi tìm việc mới mà chỉ ở nhà, ông bà Nhật có khuyên bảo nhưng Hà cũng mặc kệ, luôn tỏ ra khó chịu, hay cáu gắt cả bố mẹ vì những việc không vừa ý mình. Không những không vừa ý với người trong nhà, gần đây Hà còn tỏ thái độ bực tức với hai nhà hàng xóm đối diện vì họ có trẻ con suốt ngày quấy khóc, khiến Hà không ngủ được. Mẹ Hà cho biết, cứ mỗi lần nghe tiếng khóc là Hà trùm chăn kín đầu hoặc chồm dậy lầm bầm chửi rủa hàng xóm.

 Có hôm vì quá bực tức, Hà còn mang hung khí sang gọi cửa đe dọa hàng xóm, khiến mẹ Hà phải nhờ đến công an can thiệp. Tuy vậy, Hà luôn ấm ức trong lòng và tìm cách trả thù bằng được. Sáng hôm đó, Hà mang xe máy đi cầm đồ. Có tiền, Hà đưa cho bà Nhật một nửa, còn một nửa để tiêu xài, sau đó mua 3 can xăng loại 5 lít mang về nhà cất giấu, chờ cơ hội ra tay phóng hỏa.

“Con dại cái mang”

Ngồi nói chuyện với khách, ông Nguyễn Đình Tư (65 tuổi) – bố Hà không giấu nổi sự buồn bã trước hành động dại dột của đứa con trai. “Tôi rất buồn, không hiểu nó nghĩ gì nữa mà gây ra cái việc làm dại dột như thế”, ông nói. Ông Tư vốn là một thương binh, ngày trước từng ở chiến trường Quảng Trị nên cũng bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Vợ chồng ông sinh được hai người con trai. Cả hai vì học hành dang dở, nên ông đều cho đi học nghề lái xe. Chưa ai có vợ con gì, con trai lớn thì xin vào lái xe ở cơ quan nhà nước, còn Hà thì làm ở ngoài.

Cũng theo ông Tư, ngày trước Hà là đứa ngoan ngoãn, không bao giờ chơi bời, nghịch ngợm gì. Nhưng thời gia gần đây, Hà có những biểu hiện không bình thường, bỗng dưng thay đổi tính nết, lắm lúc Hà cứ nhìn ông bà như kẻ thù. Mấy lần ông bà khuyên con đi khám vì nghĩ Hà có thể bị ảnh hưởng của chất độc da cam hoặc ảnh hưởng của vết thương vào đầu trong một vụ xô xát cách đây hai năm, tuy nhiên Hà không chịu đi, nên ông bà cũng chẳng làm gì được. Còn bà Nhật vốn mắc bệnh tiểu đường mấy năm nay.

Đồng lương trợ cấp ít ỏi của chồng không đủ để trang trải cuộc sống, do vậy hàng ngày bà vẫn phải lọ mọ đi bán ít quần áo cũ để kiếm thêm thu nhập. Từ hôm sự việc xảy ra, bà suy sụp rất nhiều, nằm một chỗ chẳng còn buôn bán được gì phần vì thương con, phần vì trách con dại dột. Những người hàng xóm cho biết, ông bà Tư là những người sống rất tốt, chưa bao giờ to tiếng với ai. Khi biết tình hình sự việc, ai cũng ái ngại, thương thay cho ông bà phải chịu hậu quả vì đứa con gây ra. Sau khi xảy ra sự việc, ông bà đã sang nhà hàng xóm xin lỗi và cam kết đền bù những thiệt hại do Hà gây ra.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thanh Xuân -Tổ trưởng dân phố cho biết: Cả mấy hộ trong vụ việc đều là những gia đình sống tốt, chưa bao giờ có xích mích gì. Sau vụ việc thì dân phố đã tổ chức hòa giải để các hộ quay lại cuộc sống hòa thuận trước kia.

Theo Nguyễn Huệ
Lao động