1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Chế” ma tuý từ thuốc cảm, thợ hồ lĩnh án

(Dân trí) - Thấy việc bóc thuốc cảm pha chế thành ma tuý cho thu nhập rủng rỉnh, Cường liền bỏ nghề thợ hồ cực nhọc để tiếp quản cơ sở và công thức sản xuất ma tuý đem bán cho con nghiện.

Ngày 14/9, TAND TPHCM đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý do Trịnh Đức Cường (37 tuổi, ngụ Nghệ An) cầm đầu. HĐXX đã tuyên phạt Cường 16 năm tù, Đinh Văn Quỳ (49 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) 1 năm 5 tháng 5 ngày tù (bằng thời gian tạm giam), Nguyễn Thị Luyến (48 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) 2 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Riêng Mai Đức Thạch (43 tuổi, ngụ Hà Tĩnh ) nhận mức án 5 năm tù vì tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng của VKS, do gia đình nghèo nên Cường nghỉ học từ sớm làm thợ hồ kiếm sống. Trong quá trình đi làm, Cường quen một người đàn ông tên Cương (không rõ lai lịch). Người này thuê Cường về làm việc rất đơn giản là ngồi bóc tách những viên thuốc cảm mang hiệu Tiffi đem ngâm vào nước.

Mặc dù công việc đơn giản, nhưng hắn nhận được tiền lương khá “khủng”: mười triệu đồng mỗi tháng. Thấy dễ làm, lương cao, không như nghề thợ hồ ba cọc ba đồng nên Cường quyết theo ông chủ mới.

Thế nhưng hai tháng sau, Cương bỏ đi không nói một lời. Cường đã lấy những vật dụng Cương dùng để chế tạo ma túy rồi bắt xe vào Nam lập ra lò sản xuất ma tuý bằng “công nghệ” học lỏm của Cương.

Với số ma tuý sản xuất ra, Cường phân thành nhiều gói rồi giao cho Đinh Văn Quỳ đi tìm mối phân phối. Ngày 9/4/2011, Cường mang 1 gói ma tuý bán cho Mai Đức Thạch nhưng vì hàng kém chất lượng nên chỉ nhận được 6 triệu đồng.

Cũng trong ngày hôm đó, trong lúc Quỳ và Luyến đang thoả thuận giá thì bị công an quận Bình Tân bắt quả tang. Qua Quỳ, cơ quan công an đã bắt được Cường và Thạch với số ma tuý và nhiều dụng cụ điều chế “hàng đá”.

Công Quang