1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Bố vợ gần 90 tuổi bắn trọng thương con rể và hàng xóm

(Dân trí) - Sau một hồi chửi mắng con rể, ông lão 89 tuổi Lê Đức Trang đã vác súng hoa cải bắn đuổi bắn con rể ngã gục. Một phụ nữ vô tình đi qua cũng dính đạn từ ông già hung hãn này.

Trung tá Nguyễn Quang Sơn, phó đội trường trưởng đội cảnh sát 113 công an Hải Phòng cho biết: Hồi 17h45’ ngày 10/6, tại số nhà 2/67, ngõ 152, phố Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân đã xảy ra vụ ông Lê Đức Trang gần 90 tuổi nổ súng bắn con rể là anh Nguyễn Văn Huấn bị trọng thương và chị Đàm Thị Lan bị trúng đạn ở sườn và đùi. Hai người đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Sau đó, 6 đồng chí cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an quận Lê Chân tiến hành điều tra.

Theo điều tra ban đầu, trước đó ông Trang và con rể (anh Huấn) có xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Ông Trang đã dùng súng và đuổi anh Huấn ra khỏi nhà. Sau đó anh Huấn quay lại nhà bố vợ để lấy xe máy thì bị ông Trang dùng súng truy đuổi và bắn trọng thương. Chị Lan, một người hàng xóm đang đứng gần đó cũng bị dính đạn.

Tại nhà ông Lê Đức Trang, lực lượng cảnh sát 113 đã thu hồi khẩu súng bắn đạn hoa cải vừa gây án cùng 10 viên đạn chưa sử dụng. Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra, xử lý. Tuy nhiên, suốt gần 4 tiếng đồng hồ sau đó, lực lượng công an địa phương vẫn chưa dẫn giải người vừa nổ súng bắn hai người dân bị thương về trụ sở.

Theo hàng xóm, ông Trang thường gây sự với người dân xung quanh và đã từng nhiều lần rút súng dọa bắn mọi người.

         Thu Hằng