Hà Nội:

Bị truy đuổi, nam thanh niên rơi từ tầng 3 xuống đất tử vong

(Dân trí) - Trọng cùng nhiều người đuổi theo anh Sơn và 2 người bạn lên tầng 3 vì nghi nhóm của anh Sơn ném gạch xuống đường, suýt rơi trúng Trọng và người yêu. Hoảng sợ, nhóm anh Sơn trèo qua mái tôn để trốn, không may ngã xuống đất. Anh Sơn tử vong tại chỗ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp phối hợp với Công an huyện Đông Anh đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong xảy ra tối qua, 9/10.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 9/10, Trần Quốc Trọng (SN 1992, trú tại thôn Võng La, xã Võng La, Đông Anh) đưa người yêu là Ngô Thị H. N. (SN 1992, ở Thái Nguyên; trọ ở thôn Võng La) về nhà có đi qua nhà anh Phạm Xuân Hởi (SN 1973, thôn Võng La) đang xây dựng.

Lúc đó, có viên gạch rơi xuống gần người Trọng. Trọng nghi do thợ xây dựng ném nên đã gọi một số người dân xung quanh đến và yêu cầu ông Hởi gọi những người thợ xây trong nhà ông xuống để làm rõ.

Trong nhà ông Hởi khi đó có 3 thợ xây dựng là anh Đỗ Văn Sơn (SN 1993, trú ở Nội Đồng, Đại Thịnh, Mê Linh), một người tên Bắc và một người khác (chưa rõ lai lịch).

Thấy đông người, nhóm của anh Sơn sợ quá đã trèo lên tầng 3, chui vào phòng trốn. Trọng và một số người khác đuổi lên tầng 3.

Anh Sơn cùng Bắc đã trèo qua mái tôn để trốn không may ngã xuống đất. Anh Sơn ngã đập đầu xuống đất chết tại chỗ, anh Bắc bị thương gẫy chân và chấn thương sọ não, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đông Anh.

Vụ việc đang được làm rõ.

T.N