1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

“Bí ẩn” nghi án nữ chủ quán đang mang thai bị sát hại trong nhà vệ sinh

(Dân trí) - Bị sát hại sau 5 ngày mở cửa quán, nạn nhân từng xảy ra tranh cãi tại nơi làm việc cũ và có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc…, nhiều tình tiết “bí ẩn” trong vụ nghi án nữ chủ quán cà phê bị sát hại đang được làm rõ.

Quán cà phê nơi xảy ra vụ nghi án nữ chủ quán bị sát hại
Quán cà phê nơi xảy ra vụ nghi án nữ chủ quán bị sát hại

Ngày 9/5, cơ quan chức năng Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực vào cuộc, điều tra và truy tìm thủ phạm trong vụ án mạng xảy ra vào tối ngày 5/5 tại một quán cà phê trên đường ĐT 743B (thuộc khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Nạn nhân là chị Huỳnh Thị P. (43 tuổi, quê An Giang, chủ quán).

Theo chị Trần Thị Mỹ D. (người nhà của nạn nhân P.), chị P. trước kia làm cho một tiệm hớt tóc tại phường Tam Hiệp (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), tuy nhiên trong thời gian làm việc, có xảy ra cự cãi với một số người ở đây nên chị P. đã bỏ về đây mở một quán cà phê riêng trên đường ĐT 743B.

“Quán được mở vào sáng 30/4, tôi có tới bán quán phụ với chị P. nhưng tới ngày mùng 3/5 do công ty kết thúc đợt nghỉ lễ nên tôi phải về đi làm. Cũng trong những ngày này, chị P. có gọi điện cho tôi nhiều lần nhờ lên bán quán giúp nhưng tôi không lên được. Nếu như tôi có thể phụ giúp chị ấy thì có lẽ không xảy ra chuyện đau lòng như vậy” – Chị D. tâm sự.

Khi được hỏi nạn nhân có quen biết hay xích mích với ai không? chị D. khẳng định, chị P. mới về đây không thể quen ai hoặc xảy ra mâu thuẫn nào cả.

Một người thân khác của chị P. là chị Nguyễn Thị T. (người trực tiếp phát hiện ra thi thể chị P. trong nhà vệ sinh) kể lại, thường ngày vào khoảng 19h đến 20h, chị T. chạy xe tới đón P. về. Tối 5/5, chị T. đến đón P. thì thấy quán tắt điện. Tiến vào vào trong tìm P. nhưng không thấy đâu. Kiểm tra nhà vệ sinh, chị T. bàng hoàng phát hiện P. nằm gục trên vũng máu, cơ thể có nhiều thương tích, đã tử vong từ trước.

Cùng thời điểm này, trong quán cũng có một người đàn ông đang ngồi nhưng có biểu hiện say rượu. Chị T. đã giữ người này lại và trình báo với cơ quan Công an phường.

Vụ nữ chủ quán cà phê đang mang thai bị sát hại làm nhiều người dân nơi đây bàng hoàng
Vụ nữ chủ quán cà phê đang mang thai bị sát hại làm nhiều người dân nơi đây bàng hoàng

Khi được hỏi về mối quan hệ giữa người chồng cũ và nạn nhân chị T. kể: “P. và chồng cũ đã ly hôn hơn 10 năm nay, hiện chồng cũ của P. đang ở quận Thủ Đức, TP.HCM. Hai người lâu lâu cũng liên lạc qua điện thoại để hỏi thăm về tình hình con gái và họ không gặp nhau. Tại thời điểm nhận được tin khi chị P. bị sát hại thì người chồng cũ đang ở quê nhà tại Cần Thơ”.

Theo mẹ nạn nhân, chị P. sống tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) hơn 15 năm, sau này chuyển về Đồng Nai ở, thường ngày đi làm, chị P. có quen với người ngoại quốc (quốc tịch Singapore) hơn 6 năm, khoảng 1,2 tháng người này lại về Việt Nam thăm chị P. một lần. Thời gian trước người này về nước xin chị P. sinh cho một đứa con. Vì quen nhau cũng đã lâu nên chị P. đồng ý nhưng khi chị P. đang mang thai tháng thứ 3 bị sát hại.

Sau khi vụ nghi án xảy ra, công an địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan điều tra xác định, người đàn ông say rượu ngồi trước quán cà phê (thời điểm người nhà nạn nhân phát hiện vụ việc – PV) không liên quan đến vụ án. Người này khai báo, do đi nhậu về say nên ghé vào quán cà phê uống nước, tuy nhiên khi vào trong điện quán đã tắt, gọi mãi không thấy ai, nghĩ chủ quán đang bận nên ông này ngồi lại chờ đợi.

Trước một vụ án đang gây xôn xao dự luận tại, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đã tích cực làm rõ các đầu mối nghi vấn để làm sáng tỏ.

Trung Kiên