Nghệ An:
Bé gái 13 tuổi đồng ý cho hãm hại để lấy tiền mua kẹo
(Dân trí) - Đứa trẻ chưa đủ lớn để nhận biết được hậu quả mình sẽ phải gánh chịu nên vẫn vô tư. Trong khi đó, nhiều người tham dự phiên tòa chỉ biết thở dài khi chính nạn nhân đã đồng ý cho yêu râu xanh hại đời mình chỉ vì thiếu tiền mua kẹo.
Ngồi cạnh ông là cô con gái gần 14 tuổi, trông hiền lành đến tội nghiệp. Cháu T. chỉ trả lời câu hỏi của tòa bằng những từ ngữ hết sức ngắn gọn “đúng - không đúng”. Trên vành móng ngựa, Trần Văn Tý (SN 1957, trú tại xóm 6, xã Nam Sơn, Đô Lương, Nghệ An) cúi gằm mặt khi bao nhiêu ánh mắt căm phẫn của người dự khán đang dồn về gã. Trần Văn Tý bị truy tố hai tội danh “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”. Phiên tòa diễn ra vào chiều ngày 16/5.
Được Tý đưa cho 20.000 đồng, cháu T. tự động tụt quần, nằm lên giường không quên giục “nhanh không cha dậy đi tìm”. Xong, Tý đi tắm cho lợn, còn cháu T. đi về nhà.
Ăn quen bén mùi, chiều một ngày đầu tháng 9/2012, Trần Văn Tý sang nhà cháu T. chơi. Cháu T. cho biết cha đang đi làm đồng chưa về đồng thời hỏi Tý tiền đâu. Tý bảo: “Có 15 nghìn thôi”, T. “chắc giá”: “Phải 2 chục”. Sau khi Tý đưa đúng số tiền T. yêu cầu, cháu T. đồng ý cho Tý quan hệ.
Tại phiên tòa, Trần Văn Tý khai nhận thành khẩn mọi hành vi phạm tội. Phía gia đình anh Nguyễn Văn D. yêu cầu “yêu râu xanh” phải bồi thường 120 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, đền bù danh dự nhân phẩm và tiền tổn hại sức khỏe. Nghe tới số tiền này, Trần Văn Tý giãy nảy: “Nếu phải đền 120 triệu thì cho bị cáo nhận án tử hình”.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Văn Tý 15 năm tù giam cho cả 2 tội danh. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường cho bị hại 10,5 triệu đồng.
Hoàng Lam