1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

“Bẫy tình” online

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, chuyện làm quen, kết bạn rồi tỏ tình trên các trang mạng xã hội đã trở nên phổ biến đối với lớp trẻ. Thế nhưng, tình yêu thời @ cũng đang bị những đối tượng xấu lợi dụng. Và “bẫy tình” online đã trở thành những kịch bản hết sức khôi hài...

Gã trai chuyên lừa tình trên chuyên mục “Tìm người yêu ngắn hạn”

Những gã trai lừa tình trên mạng thường dùng vỏ bọc đẹp mã, hào nhoáng để giăng bẫy các cô gái nhẹ dạ. Thế nhưng khi gặp Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang), chúng tôi khá ngạc nhiên trước một gã còm nhom, khuôn mặt quắt queo, nom như cái kẹo mút dở. Gã khoe nếu cân cả giày lẫn tất thì gã mới được tổng 52kg.

Thấy tôi có vẻ hoài nghi về độ “sát gái” của gã, Thành tủm tỉm khoe khéo rằng, gã được vợ đánh giá rất cao. Tuy không đẹp trai nhưng ưu điểm là gã sống nhiệt tình, chân thành, thật thà, có chuyện gì cũng tâm sự với vợ, trừ chuyện lên mạng... tán gái. Màn “chào hỏi” của gã khiến chúng tôi phì cười.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành và Trần Thị Thắng tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Thành và Trần Thị Thắng tại cơ quan Công an.

Gã kể rằng, học hết lớp 12 thì nghỉ học, sau đó vào Bình Dương làm công nhân nhưng chỉ được 1 năm, gã lại quay ra Hà Nội, làm phụ hồ tại các công trình xây dựng, rồi làm trong các xưởng nghiền gỗ ở Đông Anh. Loanh quanh như thế, giờ thì gã làm thợ sơn. Công việc cứ nay đây mai đó theo các công trình xây dựng.

Gã bảo công việc đối với thợ xây dựng khá vất vả, từ sáng đến tối. Mà môi trường làm việc thì toàn đàn ông nên khó có cơ hội làm quen, tán tỉnh được một cô gái. Về quê thì gái 19-20 đã lấy chồng hết rồi, chỉ còn gái già, gái ế. Buổi tối, những gã trai làm thợ xây dựng chỉ rủ nhau ra hàng trà đá tán phét rồi về công trình đi ngủ để sáng hôm sau còn làm việc sớm. Với lại ở thành phố, chả có tiền thì chả tự tin mà đi tán tỉnh, cưa cẩm. Vì vậy, gã chọn cách tìm bạn và tán gái trên mạng.

Gã có vẻ buồn khi nói rằng thời buổi này, người ta dùng điện thoại thông minh hết rồi nhưng thanh niên như gã vẫn chỉ điện thoại “cùi bắp” đen trắng, cục gạch thôi, vì không có tiền mà trả cước 3G. Nên thi thoảng, gã lại ra quán “nét” chơi. Gã thấy bọn trai trẻ bên cạnh lên một trang mạng có tên “henho.org” kết bạn, tìm gái nhoay nhoáy. Gã cũng vào theo. Cách làm quen cũng khá đơn giản. Các cô gái post ảnh và lời giới thiệu về bản thân lên trang mạng. Nếu muốn làm quen thì gửi thư và chờ đợi phản hồi. Đi “câu” gái trên mạng cũng có cái thú vị khi cùng một lúc, gã có thể gửi thư cho hàng chục cô mà chả sợ bị đánh giá đạo đức này nọ như ở ngoài đời.

Nguyễn Văn Thành khai, khoảng cuối năm 2015, thông qua trang web “henho”, gã đã nên duyên với một cô gái khi gửi thư kết bạn tại chuyên mục “Tìm bạn bè mới”. Sau khi có bầu, vợ gã về quê ở cùng ông bà ngoại tại Nam Định, còn gã tiếp tục ở lại Hà Nội làm việc. Mặc dù đã có gia đình nhưng Thành vẫn không bỏ được cái tật thích phiêu lưu tình cảm trên mạng. Lần này, gã vào chuyên mục “Tìm người yêu ngắn hạn”. Theo giải thích của gã là mục đích chỉ để tìm “gái” mua vui. Những cô gái đăng thông tin trên chuyên mục này chủ yếu cần sự “hỗ trợ kinh tế” từ bạn trai mới quen. Gã liền gửi thư cùng lúc cho hơn chục cô.

Sáng 6-11-2015, gã vào trang web thì nhận được tin nhắn của một cô gái có nick name “Hà Linh” nhận lời kết bạn. Gã tự xưng tên Quang. Sau một hồi chát nói chuyện, hai bên hẹn gặp nhau ở một quán cà phê trên phố Hai Bà Trưng. Khi Hà Linh xuất hiện, gã thấy cô gái trẻ khá sành điệu, sử dụng điện thoại Iphone6 Plus nên trong đầu gã nảy ra ý đồ đen tối.

Gã tự giới thiệu là chủ thầu xây dựng nên nếu Hà Linh đồng ý làm bạn gái thì hằng tháng, gã có thể “hỗ trợ” cô 5-6 triệu đồng để thuê nhà, còn mỗi lần gặp tại nhà nghỉ sẽ “hỗ trợ” 2 triệu đồng. Sau khi chia tay ở quán cà phê, khoảng 15 giờ cùng ngày, Hà Linh và gã hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Đống Đa. Khi vào phòng, với mục đích chiếm đoạt chiếc điện thoại nên Thành tỏ vẻ sốt sắng, giục cô gái mới quen đi tắm. Ở ngoài, gã nhanh chóng lục lọi túi xách của Hà Linh, lấy điện thoại cùng 2 triệu đồng tiền mặt rồi chuồn mất. Gã mang chiếc điện thoại đi bán được 9,5 triệu đồng.

Về phía Hà Linh, sau khi bị gã “chủ thầu xây dựng” lừa cho một vố đau điếng, cô gái này đã trình báo Cơ quan Công an, đồng thời lên mạng lập nick name mới “Thảo Vy” để tìm kẻ lừa tình. Đầu tháng 2-2016, Hà Linh nhận được thư kết bạn của một gã trai có tên Phạm Tuấn với cách thức nói chuyện giống hệt Nguyễn Văn Thành. Ngày 15-2, Phạm Tuấn hẹn gặp “Thảo Vy” tại một quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân, quận Hoàn Kiếm. Khi gã trai xuất hiện, nhận ra “Thảo Vy” là người cũ, gã thợ sơn định bỏ chạy nhưng đã bị các trinh sát Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa bắt giữ.

Theo khai nhận ban đầu của Nguyễn Văn Thành, trong thời gian làm quen với Hà Linh, ít nhất gã còn đưa 5 cô gái khác trên chuyên mục “Tìm người yêu ngắn hạn” vào nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Các cô gái này có bị Thành dùng “bẫy tình” để chiếm đoạt tài sản hay không, đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Nữ quái dùng thuốc ngủ đầu độc “tình một đêm” trên Zalo

Không sở hữu nhan sắc “hotgirl”, thế nhưng bằng lời lẽ ngọt ngào của một phụ nữ đã có kinh nghiệm tình trường, Trần Thị Thắng (SN 1989), ở xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang đã lên mạng xã hội Zalo để tán tỉnh các chàng trai trẻ, thích mối quan hệ “tình một đêm”, sau đó dùng thuốc ngủ đưa người tình vào giấc ngủ li bì rồi cướp tài sản.

Nạn nhân mới nhất của nữ quái chuyên đầu độc “tình online” là anh Nguyễn Văn Hùng, 25 tuổi, quê Tuyên Quang. Mới tốt nghiệp một trường cao đẳng công nghệ thông tin, chưa xin được việc làm thích hợp nên anh Hùng tạm thời xuống Hải Dương thuê trọ, làm công nhân trong khu công nghiệp.

Ngày 3-2-2016, tức ngày 25 Tết, anh Hùng vào mạng Zalo, vào phòng chat Tuyên Quang để trò chuyện, tìm bạn gái đồng hương. Anh Hùng gửi lời chào xã giao tới 10 cô gái thì chỉ có Trần Thị Thắng trả lời. Thắng tự giới thiệu tên Linh, quê Tuyên Quang nhưng gia đình đã chuyển xuống Hà Nội sinh sống, hiện là bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình ở Bệnh viện 103. Thấy cô bạn gái đồng hương nói chuyện tình cảm, dễ thương, anh Hùng say mê chat một mạch từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau thì “Linh” nhận lời yêu.

Tốc độ của tình yêu trên mạng còn tiến triển nhanh hơn gấp bội lần sự phát triển của Internet. Đến sáng 6-2 tức 28 Tết, Thắng nhắn tin cho anh Hùng hẹn lên Tuyên Quang để “trao tình”. Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Hùng ra bến xe Tuyên Quang đón bạn gái mới quen trên mạng. Khi gặp Thắng, anh Hùng bị thất vọng vì cô ta vừa già, lại không long lanh như ảnh đại diện trên Zalo. Nhưng thấy Thắng tự nguyện “trao tình” không điều kiện nên anh Hùng chở thẳng cô ta đến nhà nghỉ ngủ qua đêm. Đến sáng 29 Tết, Thắng đề nghị anh Hùng chở về nhà để “ra mắt bố mẹ”. Anh chàng phát hoảng vì không có ý định tiến xa trong mối quan hệ tình yêu online này nên bỏ về.

Bẵng đi đến ngày 15-2 tức mùng 8 Tết, anh Hùng lại nhận được tin nhắn của Thắng. Không hề giận hờn “tình yêu”, Thắng gửi những dòng nhớ nhung, mùi mẫn và hẹn khi nào anh Hùng xuống Hải Dương đi làm sẽ gặp lại. Mùng 10 Tết, khi quay xuống Hải Dương làm việc, anh Hùng nhắn tin cho Thắng. Cô ta nói đang đi công tác đột xuất trong Đắk Lắk nhưng vì tình yêu sẽ bay ra ngay. Sáng 19-2 tức 12 Tết, Thắng gọi điện cho anh Hùng ra Bến xe Hải Dương đón cô ta. Không buồn vì “người yêu” chỉ mừng tuổi có 100.000 đồng, trái lại, Thắng tỏ ra rất vui vẻ khi gặp lại anh Hùng và chủ động trả tiền nhà nghỉ, tiền ăn uống của hai người.

Đêm đó, Thắng thủ thỉ bảo anh Hùng chuẩn bị một bộ hồ sơ cá nhân để cô ta nhờ bố mẹ xin vào làm tại Công ty FPT cho đúng “chuyên môn”, và để chuẩn bị cho tương lai của “hai đứa”. Được bạn gái đồng hương bao ăn ngủ, lại có nhã ý giúp đỡ về việc làm, anh Hùng cảm thấy mình thật may mắn. Mặc dù đang bị chấn thương khá nặng, đang điều trị gãy xương quai xanh nhưng anh Hùng vẫn ra sức chiều chuộng bạn gái.

Sáng 20-2, Thắng nhắc anh Hùng về phòng trọ lấy hồ sơ để cùng cô ta xuống Hà Nội ra mắt bố mẹ và đặt vấn đề nhờ xin việc. Trưa cùng ngày, khi anh Hùng dùng xe máy chở Thắng xuống đến Hà Nội, Thắng đề nghị đưa cô ta qua Bệnh viện 103 để lấy thuốc cho một người bạn. Đến cổng bệnh viện, Thắng vào một hiệu thuốc gần đó mua thuốc rồi tiếp tục hành trình cùng bạn trai đến... nhà nghỉ ở Phùng Khoang thuê phòng.

Do chiều bạn gái quá sức, anh Hùng thấy vai nhói đau. Lúc này, Thắng lấy ra 5 viên thuốc đã bóc hết vỏ, nói là thuốc điều trị viêm xương khớp, giảm đau mua giúp bạn nhưng anh Hùng có thể uống trước, cô ta sẽ mua lại cho bạn sau. Đang cần thuốc giảm đau, lại thấy bạn gái là bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình nên anh Hùng uống thuốc ngay. Lúc cơn đau dịu đi cũng là lúc hai mắt anh Hùng díu lại và chìm dần vào giấc ngủ li bì, mê man.

Khi anh Hùng tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là 0 giờ ngày 21-2. “Tình yêu” trên Zalo đã biến mất. Anh Hùng kiểm tra thì điện thoại di động, giấy đăng ký, giấy phép lái xe cùng 150.000 đồng trong ví cũng ra đi cùng người tình online. Đi tìm xe máy, lễ tân nhà nghỉ cho biết bạn gái chung phòng đã lấy chiếc xe Wave S đi từ chiều. Trước khi đi, cô ta còn dặn lễ tân đừng làm phiền bạn trai, để cô ta ra ngoài mua đồ ăn về bồi bổ sức khỏe. Anh Hùng thấy người lảo đảo, đứng không vững. Không còn tiền trả nhà nghỉ, anh Hùng đành gọi một người bạn đến nhờ trả tiền giúp rồi tới Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc.

Sáng 22-2, xác định Trần Thị Thắng vừa bắt xe khách tại Bến xe Mỹ Đình để vào TP Hồ Chí Minh, một tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã dùng ôtô khẩn trương truy đuổi. Đến địa phận tỉnh Ninh Bình, tổ công tác đã bắt kịp chiếc xe khách, bắt giữ Thắng.

Gặp lại “người tình online” tại Cơ quan Công an, lúc này anh Nguyễn Văn Hùng mới biết Thắng đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thắng khai sau khi học hết cấp 3, cô ta vào miền Nam làm công nhân rồi yêu một thanh niên làm cùng công ty, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội.

Trang web “henho.org”, nơi Nguyễn Văn Thành săn tìm nạn nhân tại chuyên mục “Tìm người yêu ngắn hạn” để trộm cắp tài sản.
Trang web “henho.org”, nơi Nguyễn Văn Thành săn tìm nạn nhân tại chuyên mục “Tìm người yêu ngắn hạn” để trộm cắp tài sản.

Năm 2008, trót có bầu trước nhưng không được gia đình người yêu đồng ý cho cưới, Thắng về quê tại Tuyên Quang sinh con rồi gửi bố mẹ nuôi giúp để xuống Hà Nội tìm việc làm. Đến năm 2011, khi cháu bé được 3 tuổi, nhà trai mới lên Tuyên Quang xin đón mẹ con Thắng về Chương Mỹ.

Đầu năm 2013, Thắng sinh con gái thứ 2. Khi cháu bé được 8 tháng thì vợ chồng lục đục dẫn đến ly hôn, Thắng nhận nuôi 2 con. Cô ta lại gửi con lớn về Tuyên Quang nhờ bố mẹ nuôi, còn đứa nhỏ, theo lời khai ban đầu của Thắng, cô ta cho một người phụ nữ nhận làm con nuôi. Thắng ở Hà Nội, lang thang làm thuê trong các quán cơm. Năm 2014, Thắng bán cơm thuê cho một tiệm cơm bình dân ở khu vực Cầu Trắng (Hà Đông), cô ta lừa lấy xe máy của bạn trai làm đầu bếp tại quán, bị xử 24 tháng tù giam. Tháng 8-2015, Thắng ra tù nhưng không về quê mà tiếp tục lang thang, thuê trọ nhiều nơi ở Hà Nội.

Thắng khai nhận, biết anh Hùng đang điều trị chấn thương, hằng ngày phải uống thuốc nên ngày 21-2, khi anh Hùng chở Thắng từ Hải Dương xuống Hà Nội, lấy cớ mua thuốc giúp bạn, Thắng vào hiệu thuốc mua 5 viên thuốc ngủ chuẩn bị sẵn.

Tại nhà nghỉ, đợi anh Hùng ngấm thuốc, Thắng lục soát lấy giấy tờ rồi mang xe máy ra chợ xe Dịch Vọng bán được 9,5 triệu đồng. Sáng 22-2, Thắng bắt xe khách để vào Đắk Lắk gặp một bạn trai khác cô ta mới làm quen được một tháng trên Zalo thì bị Cơ quan Công an bắt giữ. Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thắng về hành vi “cướp tài sản” để tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Hương Vũ

Cảnh sát toàn cầu