1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bắt người đàn ông xưng cảnh sát còng tay bảo vệ lúc rạng sáng

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Đột nhập vào một trường học ở quận 10 (TPHCM) lúc rạng sáng, Dũng xưng là cảnh sát đến bắt nam bảo vệ theo lệnh truy nã, sau đó trộm nhiều tài sản tại đây.

Ngày 19/10, Công an quận 10 (TPHCM) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Dũng (54 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Bắt người đàn ông xưng cảnh sát còng tay bảo vệ lúc rạng sáng - 1
Đối tượng Huỳnh Văn Dũng

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 17/10, Dũng đột nhập vào trường S. nằm trên đường 3/2, quận 10.

Tại đây, Dũng xưng là cảnh sát, được cử đến bắt ông N.V.T. (52 tuổi, bảo vệ) theo lệnh truy nã. Sau khi còng tay ông T., Dũng dùng dây dù và băng keo dán mắt, miệng, trói nạn nhân lại rồi cướp 1 điện thoại di động.

Tiếp đến, Dũng lên lầu 7 của trường học lấy 19 laptop, 1 máy chiếu. Trước khi rời đi, Dũng để 4 hộp mắm tôm lên bàn làm việc của một cô giáo. Số tài sản trộm được, Dũng đem về phòng trọ ở phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) cất giấu.

Bắt người đàn ông xưng cảnh sát còng tay bảo vệ lúc rạng sáng - 2
Tang vật vụ án

Sáng cùng ngày, nữ nhân viên lao công đến trường và phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, Công an quận 10 xác định Dũng là nghi can gây án nên tiến hành mời làm việc.

Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng này khai nhận, trước đây từng làm bảo vệ của trường S. và bị đuổi việc do mâu thuẫn với một cô giáo.

Do thù hằn cá nhân và không có tiền vì thất nghiệp nên Dũng quay trở lại trường để trộm cắp tài sản, tạt mắm tôm.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.