1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Bắt người đàn ông Campuchia vác cả bao nghi là cần sa vào Việt Nam

Thái Bình

(Dân trí) - Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, tỉnh An Giang vừa mật phục, bắt giữ một nghi phạm vận chuyển 20 kg thảo mộc nghi là cần sa từ Campuchia về Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, 23h40 ngày 1/7, Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 2 Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện 2 đối tượng cách đường biên giới khoảng 500 m có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng ngay sau đó đã phối hợp tổ chức mật phục tại khu vực đường nước Ông Hùm (ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang).

Đến 0h15, ngày 2/7, Tổ mật phục phát hiện 2 đối tượng đi về biên giới Việt Nam, trong đó một đối tượng đi trước quan sát, cảnh giới. Khi cách đường biên giới khoảng 10 m về phía Campuchia, đối tượng dừng lại chỉ đường cho một người đi sau vác bao đồ tiếp tục vượt biên giới vào Việt Nam.

Bắt người đàn ông Campuchia vác cả bao nghi là cần sa vào Việt Nam - 1

Lực lượng chức năng lấy lời khai với đối tượng Chea Ra Ta Na (ngồi giữa).

Khi đối tượng đến cách đường biên giới khoảng 100 m về phía Việt Nam thì bị Tổ mật phục bao vây, bắt giữ cùng bao tải hàng. Đối tượng chỉ đường đã chạy thoát về Campuchia.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong bao tải đựng 3 túi nilon màu đen có chứa cành, lá, hoa, quả thảo mộc khô (nghi là cần sa), trọng lượng khoảng 20 kg. Khám xét trên người đối tượng, Tổ công tác thu giữ một cái búa, một điện thoại di động, một ống thủy tinh (dùng để hút cần sa).

Tổ công tác đã lập biên bản, đồng thời đưa đối tượng và tang vật về Đồn Biên phòng Vĩnh Gia để điều tra, làm rõ.

Bắt người đàn ông Campuchia vác cả bao nghi là cần sa vào Việt Nam - 2

Tang vật thu giữ được.

Tại Đồn Biên phòng, nghi phạm khai nhận tên Chea Ra Ta Na, sinh năm 1987, thường trú tại ấp Chroy, xã Kirichong Koh, huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Campuchia.

Chea Ra Ta Na khai đã nhận số cần sa trên từ ông Quan (Campuchia) để vận chuyển về Việt Nam giao cho người đàn ông (chưa rõ họ tên, địa chỉ) với số tiền công 500.000 Riel (tiền Campuchia). Ông Quan đi trước dẫn đường, Chea Ra Ta Na vác hàng đi sau.

Ông Quan dặn Chea Ra Ta Na khi qua biên giới thì đi thẳng đến một gốc me to, cách đó khoảng 1,5 km sẽ có người đến nhận hàng. Tuy nhiên, nghi phạm vừa qua biên giới khoảng 100 m thì bị lực lượng BĐBP bao vây, bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.