1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Bắt hai “nữ quái” móc túi của khách đi lễ chùa Bà

(Dân trí) - Vừa áp sát một khách hành hương móc được chiếc ví, Loan liền vòng tay đưa cho đồng bọn bên ngoài thì bị các “hiệp sĩ” ập đến bắt quả tang, tóm gọn băng “đạo chích”.

Hai “nữ quái” bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang khi đang móc túi của khách hành hương
Hai “nữ quái” bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang khi đang móc túi của khách hành hương

Như thường lệ, hàng năm vào dịp rằm tháng giêng tại chùa Bà (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) sẽ có hàng ngàn người từ các tỉnh thành đổ về cúng bái, cầu vận may đầu năm, lợi dụng sự đông đúc này, nhiều kẻ gian đã trà trộn vào đám đông để móc túi, trộm cắp tài sản của khách hành hương. Nắm bắt được việc này, các “hiệp sĩ” Bình Dương đã bố trí lực lượng, mật phục, theo dõi để ngăn cản, truy bắt bọn “đạo chích”.

Khoảng 15h chiều 14/2, hai “nữ quái” Nguyễn Thị Loan (30 tuổi, quê Kiên Giang) và Nguyễn Thị Bé Ba (33 tuổi, quê Long An) đã lẻn vào chánh điện chùa Bà tiếp cận những người sơ hở để móc túi, trộm cắp tài sản. Phát hiện anh Lê Văn D. (ngụ quận 10, TP.HCM) để chiếc ví tiền trong túi quần sau, Loan liền áp sát, tự tạo nên một tình huống xô đẩy rồi nhanh tay rút chiếc ví đưa cho đồng bọn phía sau.

Xác định được kẻ gian, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải - Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm Phú Hòa cùng đồng đội ập vào khống chế, bắt quả tang, đưa hai “nữ quái” về trụ sở công an địa phương. Bước đầu, Loan và Bé Ba đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Những đối tượng này được xác định là kẻ cầm đầu một băng móc túi chuyên nghiệp.

Trước đó không lâu, mấy tên đàn em của Loan và Bé Ba cũng từng bị các “hiệp sĩ” bắt gọn khi đang “hành nghề” móc túi tại khu du lịch Đại Nam.

Hiện công an TP. Thủ Dầu Một đang mở rộng vụ án để điều tra.

Trung Kiên