TPHCM:

Bắt ghi can dọa nổ bom hẹn giờ để tống tiền

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Huân (24 tuổi, quê Thanh Hóa, 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản) để điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nghi can
Nghi can Phan Văn Huấn bị bắt tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra, ngày 3/11, Phan Văn Huấn hai lần thuê xe ôm gửi một gói quà và kèm theo bì thư bên trong có số điện thoại đến nhà bà Th. ở P. An Lạc, Q. Bình Tân, TPHCM. Khi bà Th. về nhà mở gói quà ra thì sợ hãi phát hiện trong chai nước có chất bột màu trắng, một đầu chai nối với dây dẫn điện vào một cục pin nên báo cho chồng.

Lúc này, chồng bà Th. gọi lại số điện thoại lạ trong bì thư thì đầu dây bên kia một người đàn ông tự xưng là đàn em của trùm giang hồ tên Cu “lì” ở quận 4, đòi phải chuyển 80 triệu đồng cho hắn, nếu không sẽ bị sát hại cả gia đình gồm vợ chồng bà và 2 con. Ngoài ra, kẻ lạ mặt còn đe dọa sẽ cài đặt bom, tưới xăng đốt chết cả nhà. Liên tục trong các ngày sau đó, số máy lạ gọi đến đe dọa bà Th., ép bà chuyển tiền vào tài khoản cho hắn nếu không sẽ ra tay.

Lo lắng cho sự an nguy của mọi người trong nhà nên gia đình bà Th. đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội phòng chống tội phạm có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã khẩn trương triển khai lực lượng bảo vệ gia đình bà Th., đồng thời lên kế hoạch truy bắt kẻ tống tiền. Từ tối 3/11 đến 4/11, kẻ lạ mặt liên tục gọi điện thoại buộc bà Th. phải chuyển trước 50 triệu đồng vào tài khoản của hắn.

Tìm mọi cách thương lượng nhằm kéo dài thời gian và một mặt giữ liên lạc với đối tượng để cơ quan công an phá án, cuối cùng hắn đồng ý nhắn số tài khoản ngân hàng cho bà Th. chuyển trước vào đó 10 triệu đồng. Từ đầu mối này, công an phát hiện tài khoản của hắn được đăng ký theo CMND của một sinh viên bị mất trước đó. Khoảng 9h ngày 6/11, lực lượng công an đã bắt giữ khi nghi can này đến phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp) rút tiền.

Tại trụ sở công an, đối tượng Phan Văn Huấn khai nhận đây không phải lần đầu tiên hắn thực hiện hành vi đe dọa tống tiền. Hồi năm 2008, qua chat trên mạng internet, hắn đã làm quen, tán tỉnh và có quan hệ tình cảm với chị N.B.T. (ngụ Q.Tân Bình). Huấn dùng điện thoại quay lại cảnh “mặn nồng” của 2 người. Đến tháng 4/2011, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chia tay. Một tháng sau đó, Huấn gọi điện thoại đến nhà gặp mẹ của chị N.B.T đòi 500 triệu đồng, nếu không sẽ tung đoạn clip nóng.

Sau nhiều lần “làm giá”, Huấn đồng ý giảm xuống còn 100 triệu, mẹ chị T. đồng ý giao cho Huấn 10 triệu trước, khi hắn nhận tiền ở công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị bắt.
 
Ra tù, Huấn lại phạm tội như trên, thực hiện hành vi đe dọa tống tiền gia đình bà Th. Huấn khai, để tạo “hàng nóng” đe dọa bà Th., Huấn đã đến chợ Tân Thới Nhất mua chất bột màu trắng, dây điện và pin sau đó đem về nhà cho vào chai nước. Hôm sau, Huấn thuê xe ôm mang đến treo trước cổng nhà bà Th. rồi tiếp tục đưa đến bì thư có số điện thoại (sim rác) đến cửa nhà bà Th. để bắt đầu thực hiện hành vi cưỡng đoạt tiền như trên.
 
Số tài khoản mà Huấn dùng trong vụ tống tiền này được lập theo số CMND do Huấn lừa lấy được của một sinh viên Trường Đại học Kinh Tế TPHCM.
 
Ngoài ra Huấn còn làm quen với một cô gái ở Tây Ninh với mác là một thanh niên có công việc ổn định. Khi lấy được lòng tin, Huấn mượn xe cô gái nói là để chở ba đi công chuyện rồi đem xe đi cầm lấy 15 triệu đồng tiêu xài. Khi cô gái hỏi xe, Huấn nói là bị CSGT Bình Dương bắt và nói đưa giấy tờ xe đi nộp phạt với ý định bán luôn chiếc xe của cô gái này.

Được biết, Huấn từng theo học Trường Sỹ quan kỹ thuật quân sự ở quận Gò Vấp.

Hiện vụ việc đang được PC45 mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên