1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Bắt bảo mẫu lừa hơn 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Khi còn nuôi dạy trẻ ở TPHCM, Giang đã lừa nhiều người bằng cách mua bán bất động sản. Thế nhưng, khi nhận được tiền, cô “bảo mẫu” đã ôm hơn 3 tỷ đồng bỏ trốn về quê Bình Định tiếp tục mở cơ sở nuôi dạy trẻ.

Ngày 27/4, trinh sát Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công an phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn bắt Trần Thị Giang (42 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM truy nã toàn quốc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, trong thời gian làm ăn tại huyện Hóc Môn (TPHCM), Giang đã lừa đảo nhiều người bằng cách mua bán bất động sản, nhưng sau khi nhận tiền đặt cọc, Giang đã không giao đất cho người mua mà bỏ trốn. Theo đơn tố cáo của các bị hại, số tiền bị Giang chiếm đoạt là hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi gây án, giữa năm 2013, Giang bỏ trốn về quê Bình Định thuê nhà dân để mở nhà trẻ tại phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Định cũng phối hợp với Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) bắt Lê Thị Bạch Tuyết (56 tuổi), đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 1990 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, sau 24 năm lẩn trốn ở TPHCM đưa về Bình Định để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, năm 1989, sau khi chiếm đoạt của Công ty Vàng bạc đá quý Bình Định cùng nhiều công dân khác trên 30 lượng vàng và một số tiền mặt lớn, bà Tuyết cùng chồng là Nguyễn Kim Hùng (54 tuổi, cùng ở TP Quy Nhơn) bỏ trốn. Đầu năm 1990, cả 2 vợ chồng bà Tuyết bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã.

Trong 24 năm lẩn trốn, vợ chồng bà Tuyết cắt đứt mọi liên lạc với người thân quen, rồi thay đổi chỗ ở từ Đồng Nai đến Bình Dương để khỏi bị phát hiện. Từ năm 1992 đến nay, vợ chồng bà Tuyết ở tại TPHCM. Thời gian này, ông Hùng làm nghề sửa chữa điện tử, Tuyết mua bán quần áo. Năm 2010, Hùng bị bệnh qua đời, Tuyết tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

Doãn Công